Trích:
Old Tiger viết
:
Từ trái sang phải: người thứ 2 Giám đốc Dự án người Pháp, người thứ 3: Giám đốc phụ trách vận hành người Pháp, người thứ 5: Phó giám đốc Dự án người Nhật.
|
Người thứ sáu thì chắc là người Thổ, không phải là Thổ-Nhĩ-Kỳ mà là Thổ mừ

. Ngày xưa, cứ dân trên rừng thì thảy đều gọi là người Thổ hay sao ấy. Trong Hòn Đất, cũng thấy gọi cái gì mà "con mẹ đằng Thổ" (bọn lính gọi bà má của thằng Xăm lúc phát hiện thấy xác y).
K-cọp ạ, nhà tui sai rùi, nhẽ ra phải viết kiêng húy là người Tờ-cọp mới phải chứ!