Ðề tài: Có Lẽ Nào...
View Single Post
  #19  
Cũ 09-11-2010, 14:54
rocketvn's Avatar
rocketvn rocketvn is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 221
Cảm ơn: 1,453
Được cảm ơn 850 lần trong 182 bài đăng
Default

Trích:
thachha viết Xem bài viết
Bạn hơi nhầm một tý đấy, chị Kim Hiền đi đón, nhưng không có xe nên định đi bằng phương tiện công cộng.Rất may đă gặp anh Hồng Hà, nên đỡ phải kéo vali đi tàu. Về phía sứ quán thi không thấy ai đón tiếp gi cả nhưng vẫn còn những người hâm mộ, yêu thích thơ của bác ấy dịch, mọi người cũng có buổi găp mặt rất vui vẻ ấm cúng ở nhà hàng Nems.
Có thể bác Thachha đã hiểu sai ý của em và bác có thể không nhớ là buổi gặp mặt hôm đấy có cả em nữa đấy! Em không muốn nói đến sự "định đi" đón bác Toàn của chị Kim Hiền hay của ai đấy,hay việc gặp bác Hồng Hà đón giúp khi cùng ra đón cháu gái !!?? Cái sơ suất hay gì gì ở đây là do bác Long nào đấy bên phòng chính trị của Sứ Quán đã biết chuyện này nhưng bác ấy về VN mà không bàn giao hay ủy nhiệm cho ai xử lý công việc thay bác ấy. ĐSQ có một nhà khách to vật vưỡng nằm trên phố Obolen vẫn có phòng cho người ngoài thuê lại và một đội ngũ xe hùng hậu chuyên dùng đưa đón các bác trên ấy,cơ mà sao chị Kim Hiền phải tính chuyện cùng bác Thúy Toàn kéo valy đi Electrik hay phải nhờ đến bác Hồng Hà...???
Ở đây có thể là do một vài người đã quá bận việc hay sự thờ ơ vô tình nên mãi tới hôm sau(đêm hôm trước ngày bác Thúy Toàn về VN)thì mới có một số bác(em không rõ là tư cách cá nhân hay đại diện cho tổ chức nào)tổ chức gặp bác Toàn tại Nems.
Có một điều làm em chạnh lòng là khi đang làm thủ tục tại sân bay,một số người nhận ra bác Toàn vì nhìn thấy bác...trên tivi nên đến hỏi han,bắt tay,và họ nhìn quanh cũng chỉ có mỗi em,bác Toàn,cô Tuyết Hoa(vì đến phút chót,nhạc sĩ Hồng Hà không thể đi cùng ra sân bay). Tại của cân,hai bác cháu có dư ra 6kg hành lý,anh nhân viên bảo phải đi đóng tiền do bị thừa cân,em đã nhờ anh bạn quen làm dv đang làm thủ tục cho khách được anh ta nhận lời ngay nên không phải đóng tiền cước nữa. Xong thủ tục,muốn ghi lại vài tấm hình kỷ niệm chỉ có 3 bác cháu nhưng không có ai bấm may cho. Cô Hoa nói rằng nhờ anh công an đang đứng kia bấm giùm,bác Toàn bảo ngay"không được đâu,họ đang làm nhiệm vụ đấy".. thế rồi loay hoay tìm được anh tây bấm hộ mấy kiểu ảnh.
Hồi năm ngoái,có một sếp ở Cty B.T sang công tác,vậy mà có những 4 con xe đẹp đi đón bác ấy thật hoành tráng... Thế mới thấy rằng,nếu dự tính dùng Electrik hay taxi đón bác Thúy Toàn chỉ phù hợp vào dịp khác chứ không phù hợp cho chuyến đi lần này.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại
Sàng đi sàng lại còn một tí khôn !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên:
Anh Thư (09-11-2010), chaika (09-11-2010), dienkhanh (09-11-2010), ngocbaoruss (09-11-2010), Thao vietnam (10-11-2010), thaond_vmc (09-11-2010), USY (09-11-2010)