View Single Post
  #3  
Cũ 05-11-2010, 17:26
Dang Thi Kim Dung's Avatar
Dang Thi Kim Dung Dang Thi Kim Dung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 321
Cảm ơn: 1,423
Được cảm ơn 729 lần trong 236 bài đăng
Default

Trích:
chaika viết Xem bài viết
Đọc đến đoạn này của bác Kim Dung CK nhớ ngay ra con đường nhỏ đó. Số là khoảng năm 85-86 CK học quản lý kinh tế ngoại thương ở Akademia Vneshtorgovly, ở tại khách sạn "IUZHNOI" trên đại lộ Leninski Prospekt (xuống Metro Universitet). Khu vực này chỉ cách trường sư phạm Lenin của các bác 1 ga Metro, CK có mấy người bạn làm nghiên cứu sinh ở đó nên thỉnh thoảng tới chơi, các bạn đó ở trong một tòa nhà mới hiện đại gọi là "Dom Aspirantov", từ Metro IUGOZAPADNOE tới đó phải đi bộ qua đúng con đường nhỏ trơ trụi giữa đồng không mông quạnh mà bác Kim Dung tả trên đây. Chẳng biết có phải đó cũng là nơi ở của các bác Hổ Già và Kim Dung sau này không?
Đúng rồi chị CK ạ. Khi em, Hổ Già và MU ở đó, thì dom 88 có 2 korpus. Các chú nghiên cứu sinh ở korpus bên cạnh tụi em. Chỉ có điều là em ở đó trước thời gian chị sang chơi. Em là 1 trong những cư dân đầu tiên của Dom88 đấy chị ạ. Em ở Dom 88 từ năm 1980 đến 1984. Trước thời gian này em ở Ob 4 của trường ĐHSP Lenin, gần ВДНХ (gần nơi bác HDA đang ở bây giờ ).

Thay đổi nội dung bởi: Dang Thi Kim Dung, 05-11-2010 thời gian gửi bài 18:48
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Dang Thi Kim Dung cho bài viết trên:
Anh Thư (06-11-2010), Cartograph (07-11-2010), chaika (06-11-2010), hongducanh (05-11-2010), rocketvn (06-11-2010), sad angel (05-11-2010)