Chào các bác thân mến!
AT vẫn còn chưa ra viện, nhưng nóng ruột quá vì nhận được mấy cú điện thoại của các bác 3N hỏi thăm, mà đặc biệt là bác OT vô cùng lo lắng về hậu quả tai hại mà bác ấy tưởng là trong một phút trót dại lỡ gây ra cho AT (thương thế!).
Thực ra đã mấy năm nay, tháng 10 năm nào AT cũng đi nằm viện vì trái tim đến hẹn lại phải tra dầu mỡ và đại tu sau đợt công tác dài ngày ở miền Bắc, đi một ngày mấy tỉnh liền. Lại còn lao xuống tận Nhà máy nhiệt điện Uông Bí nằng nặc đòi bác Thảo VN chạy xe đến để offline 2 người. Tiếc rằng hụt mất. Nói chung bệnh của AT như ốm vờ, chỉ cần xa rời bàn phím với những cuộc đàm phán, con số, hợp đồng … là trái tim ngục tù của AT lại đập êm ái, hiền hòa. Còn mà cứ phải đi làm thì ôi thôi, vui nó cũng đập lọan, buồn cũng đập lọan xạ và chẳng vui chẳng buồn cũng bỗng dưng muốn nhập viện.
Sau lần off trước đón OT và thanhnam76, AT nhập viện không viết ngay nên quên nhiều. Chỉ nhớ nhất là bác Cả thì nói rất nhiều và vui lắm, cơ mà tòan những từ tiếng việt cải tiến thôi nên AT chẳng biết viết ra như thế nào. Các bác tự suy đóan và cười tủm nhé. Còn bác matador thì giải trình qua điện thoại là đi đón con về gặp trời mưa to, bác ấy phải lên sân thượng cất chăn màn, quần áo giúp bác gái, cất xong cái mớ ấy rồi thì tiệc tan nên đến chẳng kịp…
Riêng bạn thành viên mới thanhnam76 trước khi đến có hỏi kỹ là mang gì đến ra mắt QKSG, Hoa May nhà ta vừa có tính thương người, vừa dại dột chưa từng thấy, ai lại nhanh nhảu nói “em cứ đến người không là quý rồi”, khi AT biết ra thì đã muộn, cố vớt vát mà rằng: “nếu không có điều kiện thì em cứ mang theo thùng vodka cũng không ai trách móc nhiều đâu”. Ai dè bạn ấy mang nguyên một em đến ra mắt QKSG thay cho thùng vodka, em đó mặt xinh như diễn viên điện ảnh mà giọng ca y như Thanh Thúy. Bằng chứng là bác Ninh, bác Koc và bác Lạc, Htienkenzo …nhà ta say bí tỷ, đứng mà hát và nhảy như thời thanh niên sôi nổi không biết mệt …Bác Chaika và HM thì vẫn như mọi khi đổi chỗ liên tục để vừa quán xuyến bàn tiệc vừa buôn được đủ các mặt hàng. Bác BT thì vẫn suy tư như mọi ngày, buôn tòan chuyện quốc gia đại sự…không đánh lẻ tẻ như đám quần thoa HM, AT nhé…Hôm đó còn có bạn len90 trẻ trung nâng tỷ số âm dương của QKSG lên. Hai em chicktomsk và virus hình như vẫn là nhí nhất hội? Lại điểm danh các bác vắng mặt không đơn từ là levandum, poltava, thach thao, kimhong, muathularung, lavangbay, kazanka…các bác nhớ tự giác uống rượu phạt lần sau nhé! Riêng OT lần này “mải vui quên hêt lời Thư dặn dò” vội đi SG để quên trứng hổ ở nhà, thiếu cái món đó thành ra AT mất cân bằng âm dương và sinh chuyện ngay đó…
Lần vừa rồi đón bác Muzik - ứng cử viên sáng giá của nhiệm kỳ tổng thống Nga sắp tới. Người vừa uống xong toa thuốc mọc tóc cấp kỳ lại vội vào tiệm nhờ các em nhổ trụi ngay cho hợp với quy luật một hói, lại một bồng bềnh của nước Nga.
Do lịch của khách thay đổi giờ chót nên một số bác trở tay không kịp. Mấy bác đắt sô cuối tuần như bác Ninh và bác Lạc phải chạy sô cấp tập mới kịp đến chung vui đấy. AT ra HN mấy lần mà chưa lần nào được gặp bác Muzik cũng như hungmgmi va Siren, cho nên lần này Bia phải gặp bằng được để cám ơn Mực (bác ấy chả từng nói “gần mực thì …bia” mà) chứ trước đây AT như trang giấy trắng thơ ngây, được thầy dìu dắt từ hồi tháng 3 đến giờ, trình tiếu lâm lên được mấy cấp, từ cơ quan cho đến 3N ai cũng nức lòng khen ngợi- cũng là nhờ thầy và một số bác 3N cả. Cơ mà đúng là “gần nhà gọi thầy bằng …em” thầy vừa trẻ vừa thư sinh, da trắng tuyết, môi đỏ như son. Chỉ hơi buồn là sân bay của thầy thênh thang là thế mà chỉ cho phép các loại chuyên cơ, phản lực đời mới hạ cánh thôi, còn bọn trực thăng, bà già còm cõi, xuất xưởng từ những năm 60-70 trở về trước thì thầy dọa đừng bén mảng đến vùng trời bình yên của thầy. Thế mới đau!
Cuộc vui kéo dài từ chiều thế mà đến tận khuya, chuyện gì mà nhiều thế AT cũng chả nhớ hết, cứ tròn mắt mà nghe thôi. Ấn tượng thứ nhất là bạn virus dẫn theo một mem mới tinh, nhỏ nhẹ và xinh xắn, nói tiếng việt lơ lớ. Em ấy ngồi cạnh AT và tâm sự đã tốt nghiệp thạc sỹ nha khoa bên Nga, đang lập nghiệp ở SG, nhưng do tình hình khó khăn nên têt này em ấy sẽ ra bắc, đến Bộ nội vụ để đăng ký nhận thêm chức quản giáo, chuyên trông coi tù chung thân, nhậm chức xong xuôi em ấy lại mang theo tù nhân duy nhất của mình vào SG tiếp tục sự nghiệp trồng răng, trồng người. Ô! Nghĩ mà thương cho hàm răng trắng đẹp của tên tù kia! Hi hi
Ấn tượng thứ 2 là bác Matador hôm đó rất tếu với vai trò nhạc trưởng, bác ấy buồn buồn kể chuyện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nội địa. Cả hội trố mắt, có ai ngờ đâu bán thuốc tây mà còn khuyến mãi cả dầu ăn, bột ngọt, nước rửa bát… cho khách mua sỉ. Thậm chí có đối thủ của bác ấy còn nghĩ ra chiêu khuyến mãi thảm bay Khốt-ta-bit cho khách nữ để cạnh tranh. Eo! Khiếp!
Ấn tượng thứ 3 là bác Muzik tủm tỉm cười hầm hố, đố mọi người làm cách nào đóan xem trong nhà có nhiều con gái. AT tưởng bở lanh chanh nói là nhìn vào dây phơi quần áo và minh họa ngay bài thơ của 1 vị Thủ trưởng vừa đi 7 bước, vừa xuất thần đọc 1 bài thơ than thân trước ba quân:
“Ra đường còn có bạn
Về nhà chỉ mình tôi.
Trên dây phơi tòan váy
Chiếc quần đùi đơn côi”
Nhưng bác Muzik vẫn lắc đầu nói là “xem trong bếp biết nêt đàn bà, còn xem trong toilet biết trong gia đình nhiều phụ nữ hay ít”. AT xin đố lại tất cả các bác không có mặt hôm đó.
Ấn tượng thứ tư là bác Ninh tuy đến trễ và dắt thêm 2 bác bạn nữa, một trong số đó là đồng hương của HM và tuy là sỹ quan QĐ mà lại có nghề xem bói dạo. Vừa nhìn mặt HM đã đọc vanh vách tuổi tác, năm sinh, sở thích, tiểu sử…đến AT còn suyt khóc thet, nói gì đến HM. May mà bác ấy hơi xỉn rồi chứ không thì lại đọc vanh vách tuổi thật của AT thì lộ hết (chả là AT cứ hay khai mình mới tròm trèm 40, chưa một lần được lên xe bông, chứ dại gì hé cho người đời biết đã gần 50 và sắp phải hỏi vợ cho con rồi đâu).
Ấn tượng thứ 5 là bác Koc với AT mà nói lúc nào cũng “thần kỳ”, tiền nhiều như đất, đất thì mênh mông như biển, già thế mà vẫn ngày ngày cắp sắp tới trường chẳng biết đang học gì nhỉ...hay là thêm cái bằng giao thông đường thủy và đường hàng không cho trọn bộ? AT lúc nào cũng đeo bám bác Kok không rời, đến lúc về vẫn thiết tha: “Anh Koc, anh Koc ơi! Nhớ cho em xin 2 met đất nhé để dành nhỡ khi trái tim em bỗng dưng ngủ yên …”. Chả biết bác ấy có thương tình mà cho không? Nếu mà cho thật thì 2 met đó AT bán phứt ngay đi cũng được 3 cây vàng, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu tán ngay và tha hồ ăn chơi xả láng xong rồi mua cái lọ cũng ổn chán (mong sao bac Koc không đọc đến đây nhé).
Tham gia mấy lần offline cùng các bác trong nam ngoài bắc, lần nào AT cũng được vui vẻ, thư giãn trong cảm giác ấm áp, thân tình. Chân thành cảm ơn tấm thịnh tình của tất cả các bác trong diễn đàn.
AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 05-11-2010 thời gian gửi bài 09:38
|