Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #177  
Cũ 04-11-2010, 17:04
Xamova's Avatar
Xamova Xamova is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 940
Cảm ơn: 1,798
Được cảm ơn 4,138 lần trong 849 bài đăng
Default

Một bài thơ mang âm hưởng của thể thơ Haiku-Nhật bản.


DÒNG SÔNG MỘT BỜ

Nguyễn Khắc Thạch



Có một dòng sông mang tên em,

Dòng sông anh tự đặt

Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.



Có một dòng sông trôi vào lãng quên,

Nước trong như nước mắt

Điều chưa đến mà sao thấy mất?



Có một dòng sông chỉ có một bờ,

Phía bờ kia quay mặt.

Dòng sông anh không qua được bao giờ...


...
__________________
Yêu em...
vì chỉ biết ...Đó Là Em !!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Xamova cho bài viết trên:
Cartograph (10-11-2010), Duc (04-11-2010), minminixi (05-11-2010), Old Tiger (05-11-2010), sad angel (04-11-2010)