Trích:
Cartograph viết
Bác Dung ơi, không phải chỉ cái ảnh ấy đâu, chụp màn hình đấy mà! Bác có thể xem chi tiết hơn, vòng quanh khu vực ấy nữa! Muốn xem bác bấm vào đây nhé! Chúc bác vui!
PS: Nhà em tò mò tìm cái đại bản doanh Nem's mà không thấy! 
|
Tôi lần theo đường dẫn của bác Cartograph, đi ngược lại hai bến ôtô buych ở phố Lobatrepxcơvơ thì thấy lại cái nơi mình đã ở đó suốt 5 năm với bao nhiêu là kỉ niệm. Toà nhà D88 vẫn như xưa nhưng cảnh vật chung quanh bây giờ thay đổi quá, đối diện trước mặt là trường MGIMO cũng có thêm mấy toà nhà mới, chung quanh khu vực ga metro bây giờ thay đổi nhiều quá, chỉ nhận ra bóng dáng của toà tháp đôi AON- nơi ngày trước các đoàn cán bộ của VN sang học, nhưng bây giờ thấy nó hơi cũ kỉ. Ngày trước, từ ga tàu điện ngầm này nhìn ra trước mặt là cả bãi đất trống mênh mông đến tận trường MGIMO không có nhà cửa gì cả.
Xem lại cảnh xưa thật nhiều cảm xúc.
Cám ơn bác rất nhiều.
Nhờ bác bản đồ hướng dẫn thêm: Có cách nào để đi xem nhanh hơn không bác nhỉ, tôi clik chuột nó chỉ đi được từng đoạn ngắn thôi, bác bày giúp nha. Cám ơn.