Trích:
BelayaZima viết
.... Vậy mới biết, cho đâu có dễ, nhận đâu có giản đơn!
|
Chính xác! Tôi đã lang thang ít ngày ở miền Trung tháng trước, cái gì cũng biến thành cơ hội kinh doanh cả, kinh tế thị trường định hướng hết rồi! Chuẩn bị chống lũ và tránh thiệt hại tuy rất dễ và rẻ nhưng rất ít nơi làm, chỉ lo hô hào đóng góp. Mà chi phí từ thiện không hề nhỏ, phần lớn phải đi qua các tổ chức cùng hệ thống hành chính và hầu như được lờ đi quy định minh bạch tài chính sau đó.
Chúng ta có rất nhiều lệ luật bất thành văn, thậm chí cấm kỵ việc nhắc đến. Một người quen trong vùng đó vừa khoe với tôi sau hai đợt lũ đã nhận trợ cấp hai thùng mì tôm và 20 ký gạo, thêm 200K, gia đình 5 người rất vui vì tháng 10 vừa qua không đến nỗi đói. Với họ cho gì cũng quý, chả ai so đo nhiều ít!