Trích:
Saomai viết
Liệu chúng ta, có ai đã được nghe ghi âm lời Bác đọc tuyên ngôn năm 1945 không? Tôi từng đọc bài viết nói về chuyện sau hòa bình (1954), Bác đã đọc lại bản TNĐL ấy để ghi âm. Và tất nhiên trong một điều kiện và hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Nếu thông tin của tôi ghi nhận được không chính xác, xin lượng thứ.
|
Em nhớ, ngày em học cấp III các giáo sư ở HN vào thỉnh giảng, dạy "Tuyên ngôn độc lập" cũng kể về sự kiện này. Đại loại là khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vì một lý do gì đó mà ta không ghi âm lại được. Chỉ có một số nhà báo phương Tây là có.
Sau này một nhà báo phương Tây biết rằng ta không có bản ghi âm gốc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, mới đề nghị bán lại cho ta tất nhiên với giá rất đắt. Các chú phục vụ Bác mới đem kể lại với Bác. Bác bảo dân ta còn nghèo, không nên lãng phí, các chú đưa máy móc, Micro đây Bác đọc lại cho. Đó là vào năm 1960.
Sau khi tuyên bố Bản tuyên ngôn độc lập bằng lời của Bác các nhà báo phương Tây nói ngay đó không phải bản gốc,
vì trong bản gốc khi Bác đang đọc giữa chừng thì có đằng hắng một cái (bản của ta không có).
Bây giờ thông tin bang giao rộng rãi có thể ta đã có bản gốc Tuyên ngôn. Nhưng ngày xưa (ít nhất trước những năm 80) theo lời kể của các giáo sư thì ta không có.
Đó cũng là em nghe nói các bác nhé. Thông tin chưa được kiểm chứng đâu.


Về việc cải cách chữ viết: quan điểm của em: việc" cải cách" hay "thay đổi" là không khả thi và không cần thiết. Tiếng Anh nổi tiếng với việc viết một đằng, đọc một nẻo và không ít lần người ta cũng có ý định "cải cách" cho dễ đọc hơn nhưng bất thành và không thể.