Trích:
Bác BT viết:
Bác Hồ ngày xưa đọc TNĐL mà dừng lại hỏi " tôi nói đồng bào nghe rõ không?" chính là Bác ý thức mình nói còn âm sắc địa phương nên người dự mitting trên quảng trường BĐ hôm ấy đa số là người Bắc có thể khó nghe hiểu, Bác mới quan tâm hỏi vậy
|
Chuyện này hôm đọc bài của bác BT, em đã định viết, nhưng sau thấy không cần thiết, cũng có lăn tăn khi nghĩ rằng nếu câu chuyện mình kể liên quan đến người đã khuất, có thể ai đó sẽ cho là thiếu thuyết phục, hoặc cho là hungmgmi...bịa.
Nay, các bác lại nhắc lại sự kiện này, hungmgmi xin kể.
Khoảng cuối tháng Tám năm 95 hay 96 gì đó, lâu quá không còn nhớ chính xác, nước sông Hồng lên ngập các bãi An Dương, Phúc Xá...Hungmgmi có ngồi thuyền lênh đênh đi chơi chụp ảnh, viết nhố nhăng một số bài cho một số tờ báo mình chơi thân. Sau đó, có đăng ký với báo Tiền Phong sẽ viết một bài nhân kỷ niệm Quốc Khánh 2/9. Đề tài là viết về người đã lo trang âm (micro, loa đài) cho Lễ độc lập 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình.
Hungmgmi đã đến nhà bác Nguyễn Văn Dực, người đã mang toàn bộ trang thiết bị âm thanh của cửa hàng nhà mình đến lắp tại Lễ đài. Nhà bác ngay bên cạnh Rạp Tháng Tám, trên phố Hàng Bài. Bác là con trai của học giả nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh, người đã dịch thơ ngụ ngôn La Phông ten ra tiếng Việt với thể thơ lục bát nhuần nhuyễn. Trên căn phòng tầng 2 nhà bác Dực vẫn còn bộ tràng kỷ gỗ gụ chắc có từ thời Pháp, lưng ghế có khảm các bản dịch thơ La Phôngten của cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Bác Dực khi đó đã ngoài 70, cao lớn, khỏe mạnh, giọng bác còn sang sảng. Tôi đã hỏi chuyện bác gần một buổi, kiếm đủ tư liệu cho bài báo sau đó đã được in trên trang nhất Tiền Phong vào đúng ngày Quốc Khánh.
Có một câu chuyện bác Dực kể mà tôi nhớ mãi, nhưng không đưa vào bài báo đó. Câu chuyện liên quan đến câu hỏi của Bác Hồ đối với đồng bào:"Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?". Theo như các nhà chép sử ta viết lại trong nhiều cuốn sách, thì khi đang đọc dở Bản tuyên ngôn độc lập, Bác bỗng ngừng lại, hỏi quốc dân đồng bào câu trên. Và cả biển người đáp:"Có". Nhiều người bình việc làm đó thể hiện sự quan tâm của Bác đối với đồng bào, có người lại hiểu như bác BT đã viết trên.
Nhưng sự thật, bác Nguyễn Văn Dực khẳng định với hungmgmi, câu đó Bác Hồ nói khi thử loa, trước khi bước vào công việc hệ trọng bậc nhất là đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra một Nhà nước công nông sau hơn 80 năm nô lệ. Là người phụ trách phần âm thanh của sự kiện này, chứng kiến từ đầu đến cuối, bác Nguyễn Văn Dực khó có thể nhớ sai. Bác còn nói, đại ý: Ông Cụ thử micro, loa...có nghề lắm, chứng tỏ rất từng trải và hiểu biết. Câu trên là Ông Cụ nói trước khi đọc, để biết người nghe có nghe rõ không, chứ khi đang tiến hành công việc đại quan trọng đó, không bao giờ Cụ lại dừng lại, gián đoạn bản Tuyên ngôn cả. Nhiều người cứ viết là Cụ hỏi giữa chừng, không phải vậy đâu, tôi nhớ rất rõ. Bác Dực còn nói quan điểm nếu viết đúng sự thật lịch sử, chúng ta lại càng tôn trọng và khâm phục Bác hơn-một con người cẩn thận, nghiêm túc khi tiến hành công việc đại hệ trọng của một Quốc gia.
Không biết đã có bài báo nào nhắc lại ý này của bác Dực chưa, nếu có thì tôi chưa có dịp được đọc.
Qua báo đài, tôi biết bác Nguyễn Văn Dực đã qua đời mấy năm về trước.
Trên mạng, tôi chỉ tìm được đoạn sau có nhắc đến bác:
Trích:
Nửa thế kỷ sau, tôi chứng kiến lần GS Trần Văn Giàu ra thăm Hà Nội gặp Nguyễn Hữu Đang tại một sinh hoạt của Hội Sử học Việt Nam. Cụ Giàu lớn tiếng hỏi cụ Đang: “50 năm nay tôi mới gặp để hỏi ông một câu: Tại sao hôm đó ông đã thông báo sẽ truyền thanh trực tiếp từ Ba Đình, Hà Nội mà ở Sài Gòn bắt mãi không thấy sóng khiến tôi phải đứng lên hiệu triệu đồng bào. May mà đến hôm sau mới nhận được nội dung Tuyên ngôn, soi lại thấy mình nói không sai với tinh thần của Bác và Trung ương ngoài ấy?!”.
Cụ Đang chưa kịp trả lời thì cụ Nguyễn Văn Dực, con trai của học giả nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh, người phụ trách thiết bị âm thanh và phát thanh hôm đó, đỡ lời: “Thưa cụ Chủ tịch Ủy ban Lâm thời Hành chính Nam Bộ, lý do là bị trục trặc kỹ thuật, thiết bị thì cũ kỹ, đài phát sóng ở Bạch Mai mới tiếp quản, và cũng không loại trừ là có kẻ phá hoại ngầm. Hôm nay chúng tôi có lời xin lỗi cụ ạ”.
|
http://vietbao.vn/Phong-su/Vinh-biet.../40188533/263/
Vậy, suy đoán trên của bác BT :
Trích:
|
Bác ý thức mình nói còn âm sắc địa phương nên người dự mitting trên quảng trường BĐ hôm ấy đa số là người Bắc có thể khó nghe hiểu, Bác mới quan tâm hỏi vậy
|
em thấy chưa được thuyết phục. Nên mới có câu chuyện này hôm nay kể mọi người cùng nghe.