Mấy ngày nay em “lặn” kỹ vì bận rộn việc nhà, việc nước (hihi), bỗng nhảy mũi hắt hơi liên tục .. thì ra là bị bác Cả khiển trách, hic hic.
Em vội online để nhận lỗi và sửa sai đây ạ. Thế mà vẫn sau chị Chaika, hic.
Thế mới biết, bác Cả Nhớn dù đã tạm tự “đình chỉ chức vụ” để ngày đêm chăm sóc mẫu hậu, vậy mà uy lực dũng mãnh vẫn đầy mình, hihi
Trích:
NISH532006 viết
QKMN tổ chức đông vui và tình cảm quá, rất hay. Trong ảnh, có một vài bác Nish tôi đã gặp hôm off tại Bà Nà Đà nẵng như Hoamay, nguyenlac, Hogia, Chaika, một số bác được biết qua ảnh như Micha53, Anh Thư, Virus, htienkenzo, còn lại thì chưa biết tên. Nhờ các bác QKMN giới thiệu giúp để anh em biết mặt nhau.
|
Trích:
Old Tiger viết
|
Đứng ở bên trái ảnh, là bác
Koc Khome, người đã mang cho 3N SG 10 “trái thần kỳ” có thể biến tất cả thức ăn có vị rất chua cay đắng chát .. thành ngọt thanh thơm mát
(đã được các “nghệ nhân nếm” như Chaika, Anh Thư, HM, Nlac .. kiểm chứng
). Kế bên là rực rỡ nóng bỏng
Anh Thư và duyên dáng
Len 90. Nhìn cùng hướng với Anh Thư
(ơ, tại sao tự nhiên lại chỉ có hai người rủ nhau cùng nhìn vế một hướng thế nhỉ?!) là
anh Hoàng – “bạn nối khố” của bác Hogia, từ Vũng Tàu đến vui cùng hội. Áo vàng chói chang rực cát hồng Phan Thiết là
bạn Htienkenzo. Cả hội đã rất cảm kích khi biết bạn này nhảy ngay lên xe đò về TP vào lúc 2h sáng, sau khi dự đám cưới người bạn ở Phan Thiết. Cạnh
bác Hogia, đứng ngoài cùng là
bạn Thanh Nam, người đến cùng “em gái” xinh đẹp đằm thắm.
Bác Chaika trẻ trung cứ như là thời gian quên không chạm vào bác ấy!
Buổi “họp và tiệc trà” hôm đó còn có
bác Ninh (áo trắng) cười nói rổn rảng,
bác Bộ trưởng lúc trầm lúc bổng tranh luận “muốn cải tiến thì trước hết phải … cải lùi”.
Bác Lạc xuất thần hát cười dí dỏm luôn miệng
(không biết có phải vì ngồi đối diện với "em gái" xinh đẹp của Thanh Nam?!) Bạn Virus cười mủm mỉm (chắc vì hôm nay vừa tuyên bố sắp … “ký chung thân”

), em trai thư sinh má hồng nắng từ Vũng Tàu
Chicktomsk.
Nổi tiếng nhất vẫn là
bác Cả Nhớn Micha nói cười rổn rảng. Hơn thế nữa, hôm nay lại nói nhiều hơn hôm trước. Mọi người cười đoán : chắc lâu nay bị má nói hết phần …
Vậy, bác Cả và bà con có sẵn sàng cho cuộc gặp mặt trưa thứ 7/ hoặc chủ nhật này với 2 vị khách từ miền Bắc + miền Trung vào; và có sẵn sàng cho chuyến đi Phan Thiết 7/11 như lời mời của bác Htien không ạ?