Tôi cũng yêu nước Nga lắm các bạn ạ. Mặc dù tôi chưa đi Nga bao giờ. Ôi nước Nga, người ở trong tim tôi bồi hồi xúc động dạt dào, trong từng giấc ngủ miếng ăn. Ở đâu tôi cũng nghĩ về nước Nga, tưởng tượng mình tắm trong dòng sông Nga, tâm hồn Nga. Ôi, thật tự hào và xúc động con người Nga, hào hùng và hoành tráng. Nàng đã làm tôi say đắm, ơi người con gái nước Nga. Sau đây tôi có bài thơ làm trong lúc dạt dào tự hào về nước Nga:
"Em ơi nước Nga mùa tuyết tan
Rừng bạch dương sương trắng nắng tràn
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng vẫn miên man
Sáng chớm lạnh trong lòng nước Nga
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi hồn còn ngoảnh lại
Sau lưng thềm tuyết vẫn trăng đầy"
|