Trích:
Phanhoamay viết
[B]
Tôi được phân công đưa một tốp khoảng 30 bạn nữ đi kiểm tra sức khoẻ.
|
Hóa ra là em cũng như bác. Khác ở chỗ là em dẫn học trò.
Một cô học trò đúng hôm khám bệnh thì đến tháng. Nó cũng thông minh. Không biết hỏi chị nào mà biết được thuật ngữ y khoa của từ đó, ghi ra giấy, dự định học thuộc rồi nói với bác sỹ. Được cái học trò tin tưởng thầy nên hỏi lại để phát âm cho chuẩn.
Biết học trò phát âm đúng theo thuật ngữ rất khó nên em dạy từ khác, "lóng" và đơn giản hơn. Con bé hỏi lại: "Chả lẽ lại là "Tôi có trăng lưỡi liềm nhỏ" hả thầy?". Thầy bảo: "Ừ, đúng rồi. Cứ thế mà nói!"