
21-10-2010, 09:53
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
|
|
CHÀO MỪNG TỚI DONGMAKGOL
웰컴투 동막골

Năm sản xuất : 2005
Quốc gia : Hàn Quốc
Nhà sản xuất : Film It Suda
Thể loại : Tâm lý - Hài hước
Đạo diễn : Park Kwang-hyeon
Biên kịch : Jang Jin, Park Heung-shik, Song Hye-jin, Kim Jung, Park Kwang-hyeon
Giới thiệu : Năm 1950, chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên. Một phi công người Mỹ bị bắn rơi xuống một vùng núi cây cối xanh rờn, được người dân trong ngôi làng gần đó đưa về cứu chữa. Ngay sau đó anh còn gặp gỡ và phải "làm quen" với ba người lính Bắc Triều Tiên cùng hoàn cảnh và hai người lính Nam Triều Tiên đào ngũ. Kể từ đó, cuộc sống yên bình ở ngôi làng nhỏ hẻo lánh bị xáo trộn bởi những cuộc đấu tranh về lý tưởng giữa những cá nhân khác nhau. Cuộc gặp gỡ giữa những người lính hai bên chiến tuyến tạo nên một ngọn lửa có thể thiêu cháy tất cả, nhưng cũng có thể sưởi ấm lòng người. Ngôi làng nhỏ Dongmakgol mà tinh thần của nó được thể hiện qua hình tượng cô gái Yeo Il với vẻ ngoài tuy đã trưởng thành nhưng tâm hồn còn rất thơ ngây. Cuộc sống đồng áng bình lặng của những người nông dân và các vị khách không mời mà đến chẳng bao giờ còn giống như trước khi họ gặp nhau. Ban đầu, những người lính có vẻ rất nguy hiểm đối với dân làng khi mang theo người những "cây gậy" và những "củ khoai tây" kỳ lạ, thực tế là súng ống và lựu đạn. Nhưng năm vị khách bất đắc dĩ ấy nhanh chóng thích ứng với nhịp sống ở làng Dongmakgol và tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp với người dân nơi đây. Đạo diễn khéo léo làm nổi bật điều đó bằng sự dịu dàng bẽn lẽn như của một cô thôn nữ và đôi khi thông qua những cái nhìn khá đơn giản, chất phác về cuộc sống, về tình người. Những nhân vật được hoàn cảnh sống và con người xung quanh tác động đã dần dần thay đổi cách nhìn về một cuộc chiến cũng như về hình ảnh những người lính bên kia chiến tuyến. Chàng sĩ quan Bắc Triều Tiên không còn để ý tới chính sách hành xử đối với những người bị thương, còn anh chàng Nam Triều Tiên lại từ chối làm nổ cây cầu mà người dân thường qua lại. Hai bên đối nghịch đã sát lại với nhau theo một kịch bản khá cổ điển để cùng vượt qua mối nguy hiểm đang đến gần…
"Chào mừng tới Dongmakgol" là câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, nơi những người lính lính Nam-Bắc Triều và một phi công Mỹ gặp nhau giữa cuộc chiến. Từ lòng thù hận ban đầu, họ dần trở nên tin tưởng lẫn nhau khi cùng làm đồng áng và xây dựng lại ngôi làng từng bị chính họ phá hủy trong trận đánh trước đó. Đây chính là bộ phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2005 khi giành được thắng lợi lớn với 6 giải tại Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 4. Ngoài giải Phim hay nhất, bộ phim thu hút hơn 8 triệu khán giả này còn giành được giải Đạo diễn xuất sắc, Đạo diễn mới xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Kang Hye-jeong), Kịch bản xuất sắc và Nhạc phim xuất sắc. Với "Chào mừng tới Dongmakgol", đạo diễn Park Kwang-hyeon đã có một chiến thắng hết sức ấn tượng khi giành được cả hai giải thưởng dành cho đạo diễn ngay trong bộ phim đầu tay của mình. Cũng trong năm 2005, điện ảnh Hàn Quốc có trên 100 bộ phim ra mắt công chúng. Và "Chào mừng tới Dongmakgol" nằm trong năm tác phẩm được bầu chọn là có cảnh phim ấn tượng nhất trong năm với cảnh bỏng ngô rơi như tuyết khi hầm chứa ngô bị nổ. Cảnh phim này đã phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và ý tưởng bay bổng của đạo diễn, khiến khán giả được thư giãn và bật cười khi xem một bộ phim về đề tài chiến tranh.
Thời lượng : 133 phút
Xem phim : http://hayghe.clip.vn/watch/?movie=/...ngmakgol/tap/1 (phụ đề tiếng Việt)
Thay đổi nội dung bởi: Vania, 21-10-2010 thời gian gửi bài 10:39
|