Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #167  
Cũ 14-10-2010, 23:51
Xamova's Avatar
Xamova Xamova is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 940
Cảm ơn: 1,798
Được cảm ơn 4,138 lần trong 849 bài đăng
Default

RU EM

Anh ru em dăm câu thơ khấp khểnh
Của đời văn vốn thiếu muối, nhạt đường
Từng đêm trắng ngồi sảy sàng chiu chắt
Cố dỗ em vào giấc ngủ yêu thương

Ngủ đi cay đắng
ngủ đi đoạn trường
Ngủ đi bão tố
ngủ đi đơn côi

Bên gối chỉ xin thao thức
Niềm vui nảy nhánh đâm chồi!


...
__________________
Yêu em...
vì chỉ biết ...Đó Là Em !!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Xamova cho bài viết trên:
Duc (16-10-2010), sad angel (15-10-2010), Siren (15-10-2010), Thien Nga (11-08-2012)