View Single Post
  #136  
Cũ 10-10-2010, 10:08
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Cảm ơn bác Xamova đã "tour" 1 vòng sáng sớm Thủ Đô trước giờ Đại Lễ.


Mới xem xong chương trình diễu binh diễu hành. Hoành tráng quá. Những con số một ngàn ca sĩ, một ngàn học sinh, một ngàn ... thật ấn tượng. Cảm giác yêu quý và tự hào Thăng Long Hà Nội cùng Việt Nam!

Xem diễu binh cứ thấy lòng rưng rưng, nghèn nghẹn ... nhớ những năm tuổi thơ ở Hanoi từng được xem trực tiếp lễ diễu binh từ sân thượng nhà tập thể của bà dì ở nhà số 92 Hai Bà Trưng - Hanoi (hình như gần chợ Cửa Nam?)

Lâu lắm rồi HM không có dịp ra thăm Hanoi. Bỗng thấy ghen tị quá với những người bạn ở Hanoi, đặc biệt là những người bạn bay từ phía Nam ra Hanoi dự đại Lễ, như bác Bộ trường, bác Hogia, chị Anh Thư ... Sao mà hạnh phúc thế!

Hôm trước đọc bài báo, có ý rằng: "xin đừng xem Hanoi chúng tôi như một nhà bảo tàng cổ" khi mà có nhiều ý kiến phê phán vài xây dựng mới, hoặc đèn hoa chói lọi các ngả đường và quảng trường ... làm bớt đi vẻ đẹp linh thiêng và cổ kính Hanoi ngàn năm. Dĩ nhiên là lời phản đối cũng có ý đúng. Hanoi phải hiện đại cho xứng tầm Thủ đô. Nhưng dù sao, với những người con xa Hanoi và khách phương xa, Hanoi với sự cổ kính, linh thiêng, thậm chí rêu phong - luôn là biểu tượng rất riêng có sức hút đặc biệt, luôn là cảm xúc sâu thẳm khiến nhiều khi trái tim cồn cào nhớ và thương!

"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hanoi. Hanoi của ta, Thủ Đô yêu dấu. Một thời đạn bom, một thời hoà bình."
Nhớ quá Hanoi ơi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
binhminh (16-10-2010), Cartograph (10-10-2010), htienkenzo (10-10-2010), Siren (10-10-2010), Xamova (10-10-2010)