Bộ truởng không bộ đã sinh ra và lớn lên ở HN, từng đi bộ hết chiều ngang chiều dài HN xưa không hết một buổi ngày, nhưng nhìn phố cổ và so với sử khi học thì chỉ dám nghĩ nó hàng trăm tuổi. Cũng muốn xem cái ngàn năm thế nào mà không kịp, ngày 28 ghé nhận "Nhà số 10" của bác Phan, quay vào Vinh hôm 29 và ngốn luôn cuốn truyện khi đi đường, chiều tối chịu ngay những trận mưa lụt đầu tiên. Ngày ngày nhìn mưa rừng đè sóng mạng di động khi có khi không, hy vọng ngày 10 về coi màn pháo hoa hoành tráng nhất thế giới, nhưng mưa lũ làm công việc mình chậm lại và cũng làm cho màn pháo hoa không còn, chỉ mỗi pháo hoa nghệ thuật ở MĐ thì xem TV còn đẹp hơn, toàn cảnh hơn.
May mắn, sếp cty là người gần HN nên nhân dịp này cấp cho mỗi CBCNV 1 triệu ăn mừng ngàn năm tại gia, không ra được HN cũng không buồn lắm!
Chỉ tiếc, quyết định bỏ 28 điểm pháo hoa lại thể hiện sự rắc rối bí ẩn gì đó khi mà Thành ủy HN là nơi ra quyết định, tôi đang tự hỏi 2 ngày nay là ông Trưởng ban Tổ chức ngàn năm Nguyễn Sinh Hùng đi đâu? Việc pháo hoa nằm trong lễ hội là của Ban tổ chức 1000 năm TL chứ sao lại do cơ quan Đảng điều hành cắt đi ( dù vẫn hiểu là Đảng chỉ đạo), còn trên Thành ủy là Trung ương Đảng đang họp cùng BCT nữa, đều ở HN cả đấy thôi. Tự an ủi chắc các cụ bận họp quá, mà có là Thánh mới coi 29 màn pháo hoa cùng lúc được, bỏ đi mà có chút tiếng (tốt) dù muộn còn hơn không.
Nhưng sao không bỏ điểm Mỹ Đình, nơi từng có sự cố, và chỉ bắn duy nhất ở Hồ Gươm, nơi có hồ Đất và Nước thiêng là chứng nhân duy nhất suốt hơn ngàn năm qua? Kỷ niệm 1000 năm mà không coi trọng cái nơi duy nhất có số tuổi này thì khó thuyết phục về tâm linh và thỏa mãn tâm tình người Hà Nội. Hồ Gươm là nơi đầu tiên bắn pháo hoa ngày xưa và cho đến nay thì Lễ-Tết nào cũng là điểm trình diễn pháo hoa phù hợp và đẹp nhất.
Mỹ Đình chỉ là nơi hoành tráng, nhưng Hổ Gươm mới là nơi đủ ý nghĩa nhất cho lễ hội này. Lễ kỷ niệm mà ngập tràn toan tính kinh doanh và lợi nhuận !!!
|