Trích:
hungmgmi viết
Vẫn biết Đại lễ là chuyện của nghìn năm có một, và bão lũ là "chuyện thường ngày ở huyện" ở dải đất miền Trung quanh năm khí hậu khắc nghiệt. Rằng vui thì thật là vui, nhưng nụ cười có nở hết cỡ được không khi ở đâu đó trên đất nước này, đang có hàng vạn, hàng vạn người oằn mình trong lũ?
Liệu HN có nên bỏ bớt đi những màn rình rang tốn kém trong những ngày tới, để người ta còn nhớ rằng câu khẩu hiệu Cả nước vì Hà Nội còn có nữa cả vế sau: Hà Nội vì cả nước?
|
Tôi viết những dòng này vào chớm ngày 10/10;
Xem lại, thì thấy những gì mình mong muốn, ước ao 5 ngày trước cùng muôn vạn người giờ cũng đã phần nào thành sự thực.
Đó là một kỷ lục đáng nhớ. Sau này bay lượn trong cõi vô thường nhân dịp...2000 năm TL-HN, chắc chắn tôi sẽ kể cho các quan đi tuần cùng mình chuyện hy hữu này.
Chuyện rằng cả dân nước Việt này đã quặn lòng thế nào trong Hội nghìn năm.
Chuyện về phản ứng chậm như rùa, nhưng cuối cùng cũng có của các quan HN.
Thôi thì cũng coi như một dẫn chứng, khi các thầy dạy tiếng Nga đưa cho học trò khi dạy câu ngạn ngữ
лучше поздно чем никогда
Chúc mừng Hà Nội nhân hội nghìn năm!