Trích:
LyMisaD88 viết
Bác bộ trưởng kiểm tra lại xem, Nhà Lý có Vua nào mượn gươm báu không mà phải trả bác nhỉ? Cái này em chưa nghe thấy bao giờ.
|
Rất cám ơn bác Lý, đúng là bị nhầm mà không coi lại, vì tôi đã viết " cụ rùa hơn 1000 tuổi nhớ chuyện trả gươm mấy trăm năm trước..." , về sau khi post thì quyết định bỏ tuổi đi, lúc thêm bớt delete qua lại thế nào lại hóa ra vậy cũng không để ý đọc lại. Truyền thuyết trả gươm thời Lê Lợi chỉ là muốn nói ẩn dụ thôi, cũng như tôi không hẳn gán ghép chuyện cụ rùa nổi với thiên tai, vì biết rằng xưa nay ai cũng cho việc cụ nổi là thiêng và may, nhưng rất có thể lại là cụ báo trước điềm gì đó thì sao nhỉ? Tôi chỉ thử xếp lại sự kiện chứ không dám kết luận gì. Về mặt khoa học thì vẫn coi chuyện cụ nổi vì hồ ô nhiễm hay thời tiết gì đó...
Nói chung chưa ai kết luận tuổi chính xác của các cụ rùa hồ Gươm, chắc cũng phải đời thứ 7-10 gì đó nếu tính từ thời vua Lý dời đô, nhưng tôi tạm coi như đây là "Cụ Rùa" đại diện vậy. Nhân tiện đính chính lại cho rõ thời gian họ Lý lên ngôi là tháng 10 năm 1009 (ngày quý mão) sau khi vua Lê Ngọa Triều băng hà ( ngày tân hợi) và thái tử kế vị còn quá nhỏ. Vua Lý Thái Tổ đã muốn dời đô ngay lúc đó và sau tết 1010 ra "Chiếu dời đô" để thực hiện cùng bố cáo cho toàn dân biết. Năm 1010 cũng bắt đầu đổi niên hiệu và vua Thái Tổ trị vì đến năm 1028.
Tôi đang còn trong rừng Nghệ An, dùng mạng DCOM chậm hơn rùa và nhiều khi post một bài mất cả chục phút. Rất cám ơn bác Lý và bạn Duc đã nhắc nhở!