Trích:
babie_leto viết
Bác Gờ pờ sờ nói làm chúng em tủi thân quá. Bác ơi ai mà chẳng biết cái bài toán kinh tế vỡ lòng ấy hả bác! Vấn đề là có được tự quyền làm hay không thôi. Chúng em chẳng từng nói NM của chúng em như một con bò sữa, chỉ biết ăn và cho ra sữa, còn thức ăn và bán sữa đã có người khác lo cho rồi.
Bọn em đâu có thừa nước mắt mà khóc nhè với chính phủ. Đó là “cha mẹ” của chúng em đó chứ.
Chính sách lấy công ty PVOIL (là thành viên của Petrovietnam) cung cấp dầu thô vào làm đầu mối tiêu thụ SP của Dung Quất đâu phải của chúng em đâu bác gps? Chúng em cũng như mọi người mong muốn SP của mình làm ra được trực tiếp bán cho khách hàng. Nhưng đâu phải mình muốn là được? Chúng em chỉ là con sâu cái kiến. Còn ở trển họ ra chính sách chứ: Cháo ngon phải cho mỗi thằng húp một tý. Đây là chính sách dở hơi và chúng em uất lắm nhưng biết làm thế nào được. Như bác biết, một thùng dầu lọc ra lợi nhuận đâu có bao nhiêu với bao nhiêu công sức, chi phí, rủi ro… Trong khi đó cái thằng khỉ gió nó đứng ra làm đầu mối tiêu thụ SP cũng thu lời với % lớn mà chẳng tốn bao nhiêu mồ hôi.
|
Bác nói thế thì em xin đính chính như sau:
"Cha mẹ" buộc Dung Quất chỉ bán sỉ độc quyền cho PV Oil, các doanh nghiệp khác phải mua xăng dầu Dung Quất từ PV Oil (với giá cả, điều kiện giao hàng, vv...) rồi
"cha mẹ" kêu khóc là không bán được hàng. Sao không chịu bán thẳng cho các doanh nghiệp khác? Trong nền kinh tế thị trường,
"cha mẹ" Dung Quất nên nhắm tới cung cấm sản phẩm rẻ, tốt, giao hàng đúng hẹn, thanh toán thuận lợi hơn là đi khóc nhè với chính phủ.
Thành thật xin lỗi bác babie_leto