Bác CID_HK à, nếu bác đọc kỹ ngu ý của em phân tích trên và quan sát trên thực tế, bác sẽ thấy dễ hiểu hơn.
Khi xưa trên địa bàn chợ Vòm, tổng số chỗ bán hàng lớn nhỏ tới xấp xỉ 100 ngàn chỗ, trong đó các đẳng cấp (cả về người đi chợ và chủ chợ) bị lẫn lộn, nhìn bề ngoài khó có sự phân cấp rõ rệt. còn hiện nay, các chợ mọc lên rất nhiều và có sự phân cấp rõ ràng. Vì vậy như em đã nói: nhưng người buôn bán sẽ dần lựa chọn được chỗ phù hợp với bản thân mình (ai hợp đâu thì về đó). Phải công nhận chỉ có cụm 3 chợ (cùng 1 chủ): TTTM “Mátxcơva”, chợ Sadovod (chợ Chim), THTM ĐCN “cửa Nam” là nổi bật nhất, và 3 chợ này tập hợp 3 đẳng cấp khác nhau tiêu biểu nhất. Nhìn sự chuyển động có thể nói nôm na là: đẳng cấp thứ nhất sẽ tụ hội về THTM ĐCN “cửa Nam”, đẳng cấp thứ hai sẽ tụ hội về TTTM “Mátxcơva”, đẳng cấp thứ ba sẽ dần tụ hội về chợ Sadovod (các cấp 4,5,6,7… sẽ rơi vào những chợ còn lại khác). Cũng chính vì vậy mà tuy cùng 1 chủ nhưng 3 nơi có 3 hình thức quản lý và các điều kiện hoạt động khác nhau. Tổng thể cả 3 nơi này mới có khoảng hơn 10 ngàn chỗ bán hàng (khoảng trên 10% so với quần thể chợ Vòm khi xưa). Trên thực tế thì TTTM “Mátxcơva” không còn một nửa chỗ nào trống như bác nói, và mọi người thuê chỗ phải kênh lại của các chủ đã mua chỗ với tổng chi phí thuê chỗ từ 500 ngàn – 1 triệu 600 ngàn rúp / 1 tháng (tương đương từ 17 ngàn đến 54 ngàn Obama/ 1 tháng). Căn cứ vào những điều đó mà có thể tạm hiểu rằng: ông chủ TTTM “Mátxcơva” mở thêm THTM ĐCN “cửa Nam” với mục đích tụ hội 3 đẳng cấp kinh doanh cơ bản nhất, tổ chức xe avtobus chạy miễn phí giữa 3 chợ để chan hàng hóa và khách hàng từ chợ này qua chợ khác, như vậy cả 3 chợ sẽ coi như nối liền thành 1 cụm thống nhất, cùng phát triển mạnh hơn. Việc làm này của họ cũng giúp hạ bớt nhiệt tiền kênh của chủ công ở TTTM “Mátxcơva”, có thể hiểu rằng số tiền kênh vô lý nộp cho chủ chỗ trong thời gian vừa qua ở TTTM “Mátxcơva” trong thời gian tới sẽ được chia ra: phần chuyển vào túi ông chủ qua việc mở THTM ĐCN “cửa Nam”, phần ở lại túi của bà con buôn bán. Như vậy xét một cách vô tư về mọi mặt, điều đó cũng tốt cho tất cả mọi người (trừ chủ công ở TTTM “Mátxcơva”, bởi cái giá kênh mà các chủ công đưa ra thời gian qua là bất hợp lý một cách tàn bạo!).
Tóm lại, theo ngu ý của nhà em thì: tất cả các chợ đã mở đều sẽ hoạt động, chỉ có điều mức độ phát triển nhanh hay chậm và tự khẳng định mình ở đẳng cấp nào. Và dĩ nhiên các thành phần kinh doanh sẽ dần sàng lọc để trở về những địa điểm phù hợp với mình.
Sự nghiệp kinh doanh của bà con ta trên thị trường này tới thời điểm này vẫn chưa phải là dấu chấm hết. Trên thực tế thì nhu cầu làm ăn của đồng bào ta vẫn đang có khát vọng hợp lý. Bởi thế, việc chọn chỗ làm phù hợp đang là vấn đề nóng bỏng. Mong rằng các bác có kinh nghiệm hay cao kiến gì, xin hãy dốc lòng trao đổi, chan sẻ ý kiến một cách chân tình và nghiêm túc vì tình quê hương đồng loại. Nên kìm chế mình để tránh đưa ra những phát biểu không đúng chỗ, gây hoang mang tư tưởng trong bà con, làm thiệt hại tới công việc kinh doanh của mọi người.
Hy vọng rằng bà con ta hết sức bình tĩnh, sáng suốt, đoàn kết tương trợ lẫn nhau (về cả kinh nghiệm, quan hệ, hàng hóa, kinh tế,….) để cùng nhau chọn được phương án tốt nhất, phù hợp nhất cho mình, cùng dìu dắt nhau phát triển sự nghiệp. Chúng ta máu đỏ da vàng, cùng nói tiếng Việt, chúng ta không nên quên lời các bậc tiền bối : “một giọt máu đào hơn ao nước lã”! đừng bao giờ quên hai tiếng Đồng bào –Quê hương! Nhất là lại cùng đồng cảnh “tha hương cầu thực”! Tương lai vẫn còn nhiều cơ hội đang chờ đợi mọi người.
P/s: bá cáo các bác, riêng em không kinh doanh gì liên quan đến chợ búa, nhưng nhìn bà con ta quá vất vả lại mù mờ không định hướng được chính xác (trong đó có cả vợ chồng cô em họ của em mà em đã từng tâm sự về chúng nó), thú thật là em không cầm lòng được nên mới lọ mọ tìm hiểu, biết đến đâu thì “thưa thót” đến đó. Vậy em xin nhắc lại, mọi ý kiến phân tích trên chỉ là ngu ý của riêng cá nhân em đưa ra cùng các bác trao đổi (chứ chưa dám nói là kinh nghiệm hay cao kiến gì). Em chỉ hy vọng đóng góp được gì đó cho đồng bào ta bớt khổ mà thôi (dù chỉ là hành động đủ để an ủi về tinh thần).
|