Trích:
nthach viết
Đa số tù binh Đức chết trong các trại giam là bị chết đói. Tại sao lại có chuyện này? Bởi vì thời điểm đó, đến người dân Liên Xô tại các vùng tự do, họ cũng không có đủ ăn, tất cả lương thực họ sản xuất ra đều dành cho tiền tuyến, và cả trên một số mặt trận, nhiều khi khẩu phần ăn của binh lính Liên Xô cũng bị cắt giảm đến mức tối thiểu.
|
Vâng, thế là quá đủ. Bác nói làm em nhớ đến các "con giời" từng ngụ ở khách sạn Hilton nhà mình. Dù sao tù binh Đức cũng phải lao động chứ không có sung sướng như "con giời". Ở Minsk có thể thấy rất nhiều công trình do TB Đức xây dựng.
@Gấu Misa: "Xét theo công ước Geneve về đối xử nhân đạo với tù binh chiến tranh thì LX đã vi phạm rồi. Đôi khi người ta để lòng thù hận lấn át lý trí và tính nhân đạo. " Vâng đôi khi vẫn có. Nhưng có cần phải nhắc mọi người biết về điều này không. Con người vẫn là Con và Người. Nếu chỉ đứng ngoài và tham gia vài câu đơn giản như thế trong bối cảnh topic này thì quả là нам неприятно như những người quanh tôi vẫn hay nói.
Trích:
nthach viết
Theo tôi nhớ, thì công ước Geneve được ký kết vào năm 1929. Nhưng Liên Xô không tham gia ký kết bản công ước này. Do vậy, Đức đã có một lý sự cùn rằng; do Liên Xô không tham gia ký kết công ước, nên khi chúng bắt được tù binh Liên Xô, chúng có thể thẳng tay "trừng trị" (nhưng thực chất chúng đối sử cực kỳ tàn bạo đối với tù binh Liên Xô là theo những ý nghĩa khác)
|
Nếu không phải chủng tộc Arian thì chỉ có thể là súc vật thôi. Và có thể nói rằng họ ngược đãi tù binh một cách rất có hệ thống, rất khoa học, rất Đức. Thậm chí tù binh LX còn không bằng những con ngựa kéo xe Đức. Em đọc Solokov nhớ rất nhiều truyện của ông có nói về điều này.