View Single Post
  #88  
Cũ 06-10-2010, 14:23
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Trích:
Chúng ta đang tưng bừng Hà Nội
Lũ miền Trung chìm nổi nhân dân
Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ
Hà Nội nghĩ gì hay vẫn cứ lâng lâng
Thôi hãy bớt phù hoa trưởng giả
Vua Lý chắc vui lòng Hà Nội nghĩa nhân.[/B]
Xin chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Rất cảm ơn những tấm lòng Người Hà Nội đã lo nghĩ đến đồng bào mình ở miền Trung đang oằn mình chịu mưa lũ thiên tai. Khúc ruột miền Trung mấy ngày này thật là xui xẻo, nước ngập mênh mông từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị, Thừa Thiên, dân tình nhiều nơi bị chia cắt, đường bộ đường sắt chi cũng tắc, có nơi phải cứu viện bằng trực thăng, xe lội nước của quân đội để cứu bà con.
Miền Trung vào mùa này năm nào cũng thế, không bão tố thì mưa lũ tràn về nên chịu mãi cũng quen rồi. Dân vùng tôi có câu: "Cực em thì em chịu chớ biết mần răng đặng chừ...".
Biết tin mưa lũ thiệt hại ở miền Trung, Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã nhanh chóng gửi quà cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị thiên tai, Trung ương cũng chỉ đạo cứu trợ khẩn cấp rồi.
Chuyện đại lễ 1000 năm theo tôi là phải theo kế hoạch đã định, vì Hà Nội là trái tim của Tổ quốc, là của chung của con dân nước Việt, vã lại đại lễ ngàn năm mới có mà. Chỉ tiếc là thiên tai nó xẩy ra trong mấy ngày vui này nên bà con Hà Nội vì tình thương đồng bào mà băn khoăn một chút đó thôi. Cám ơn tấm lòng nhân hậu của các bác.
Các bác đưa hình ảnh Thủ đô và kể chuyện đại lễ thật tuyệt vời. Ước gì ra được ngoài đó để "nóng nánh", "nung ninh" với các bác Hà Nội cái nhẩy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
binhminh (16-10-2010), Мужик (06-10-2010), Hoa May (07-10-2010), hungmgmi (06-10-2010), ngocbaoruss (08-10-2010), NISH532006 (07-10-2010), sad angel (08-10-2010), truonganng09 (08-10-2010), Xamova (06-10-2010)