
06-10-2010, 12:55
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Плакал ребенок. Свеча, нагорая.
Тусклым мерцала огнем;
Целую ночь, колыбель охраняя,
Мать не забылася сном.
Рано-ранехонько в дверь осторожно
Смерть сердобольная - стук!
Вздрогнула мать, оглянулась тревожно...
"Полно пугаться, мой друг!
Бледное утро уж смотрит в окошко.
Плача, тоскуя, любя,
Ты утомилась... Вздремни-ка немножко -
Я посижу за тебя.
Угомонить ты дитя не сумела,
Слаще тебя я спою".
И, не дождавшись ответа, запела:
"Баюшки-баю-баю".
Мать
Тише! Ребенок мой мечется, плачет!
Грудь истомит он свою!
Смерть
Это со мной он играет и скачет.
Баюшки-баю-баю.
Мать
Щеки бледнеют, слабеет дыханье...
Да замолчи же, молю!
Смерть
Доброе знаменье - стихнет страданье.
Баюшки-баю-баю.
Мать
Прочь ты, проклятая! Лаской своею
Сгубишь ты радость мою!
Смерть
Нет, мирный сон я младенцу навею.
Баюшки-баю-баю.
Мать
Сжалься! Пожди допевать хоть мгновенье
Страшную песню твою!
Смерть
Видишь - уснул он под тихое пенье,
Баюшки-баю-баю.
<1875>
|
KHÚC HÁT RU
Bé khóc. Ngọn nến đang phủ tàn
Một ngọn lửa đục ngầu trong tối
Suốt đêm canh giữ nôi bé
Mẹ không chợp mắt chút nào
Sáng tinh mơ bỗng nghe tiếng gõ
Đó là Thần chết trái tim hiền.
Người mẹ run rẩy nhìn quanh lo sợ
“Ồ đừng sợ, cô bạn của tôi!
Kìa buổi sang đã nhìn vào cửa sổ.
Suốt đêm khóc, buồn bã, yêu mến,
Cô đã mệt rồi… Hãy chợp mắt đi -
Tôi sẽ ngồi đây thay cho cô nhé.
Cô chẳng biết ru con trẻ chút nào,
Tôi sẽ hát ru bé rất ngọt ngào”.
Và không đợi trả lời đã hát”
“Ả à ơi, ả à ơi”
Người mẹ
Hãy lặng yên. Con tôi đau đang khóc!
Ôi ngực con đã mỏi mệt lắm rồi!
Thần Chết
Bé sẽ chơi, chạy nhảy với tôi.
Ả à ơi, ả à ơi.
Người mẹ
Đôi má nhợt nhạt, hơi thở héo hắt…
Hãy im đi, ta van người!
Thần Chết
Điềm lành rồi – khổ đau sẽ bớt
Ả à ơi, ả à ơi.
Người mẹ
Hãy biến đi, kẻ đáng nguyền đáng rủa!
Người dùng vuốt ve để giết con tôi!
Thần Chết
Ồ không, tôi ru bé ngủ yên thôi.
Ả à ơi, ả à ơi.
Người mẹ
Ôi hãy rủ lòng! Đừng hát nữa
Khúc ca kinh hoàng, dù chỉ một phút thôi!
Thần Chết
Hãy nhìn kia – bé đã ngủ rồi
Ả à ơi, ả à ơi.
<1875>
|
|