AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
Thanh Hà
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột,
em trẻ con,
em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em
anh hát
Sẽ có người diễm phúc hưởng sau em
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em
đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi
với một kẻ qua đường
Đừng bận lòng
vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu
vì tình yêu có thể
Đến bên nhau
bằng
những
phút
dối lừa.
...
__________________
Yêu em...
vì chỉ biết ...Đó Là Em !!!
|