Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #345  
Cũ 05-10-2010, 12:15
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tản mạn chuyện ôm

Sáng nay đọc mạng, thì thấy các bạn trẻ của phong trào...Ôm miễn phí "FREE HUGS" mấy ngày này xuất hiện bên Bờ Hồ, cổ suý cho một phong trào xuất xứ đâu đó bên Tây. Thật ra phong trào này ở ta cũng đã xuất hiện lâu lâu rồi, một dạo báo chí có đưa. Ôm nhau, là để thể hiện tình thân mến thân với bất cứ ai.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trích:
“Chúng mình tới đây với mong muốn cho đi những cái ôm thân thiết, sẻ chia của tình yêu thương. Đây không chỉ là một hoạt động thường xuyên của nhóm, đó cũng là món quà nhỏ chúng mình muốn dành tặng sinh nhật 1000 tuổi của thủ đô và tặng tất cả mọi người” - Tuấn Anh, thành viên trong nhóm vui vẻ nói.
Ôm nhau, như một món quà nhân thủ đô 1000 tuổi, cũng là một hình thức ăn theo. Tôi cũng chẳng bảo nó là hay, hay là dở, cái này tuỳ mọi người cảm nhận.
Trong bài báo do một nhà tâm lý học viết gửi cho mục Kỹ năng sống của một tờ báo trẻ con mà tôi đọc được gần đây, có nói về cái ôm. Bố mẹ ôm con, con thích được bố mẹ ôm ấp và muốn ôm bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột thịt...Ôm, là để thấy rằng mình đang được yêu thương, được tiếp thêm sức mạnh và là một kỹ năng bày tỏ tình cảm đến những người thân thiết của mình. Đọc báo mạng gần đây, thấy bên Trung Quốc có bà giám đốc bắt các nhân viên vào đầu giờ sáng tiến đến để mình ôm, và quy định trong ngày có thời điểm các nhân viên phải ôm lẫn nhau để thể hiện tình đoàn kết, tình thân trong môi trường làm việc. Có người phản đối, có người ủng hộ, cũng lại là lẽ thường tình.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Lại nhớ đến một bộ phim gần đây mới xem. Phim The Blind side, tựa tiếng Việt DVD là Mặt trái của xã hội. Sandra Bullock đã giành tượng Vàng Oscar đầu năm nhờ vai diễn bà mẹ Leigh trong phim này. Thú thực là xem đến cuối phim, vẫn không hiểu sao Sandra lại vượt qua được Meryl Streep để được nhận Oscar,vì cô quá... diễn. Câu chuyện trong phim là một câu chuyện có thật ngoài đời, khiến ta không thể nào tin nổi. Một gia đình da trắng giàu có đã tình nguyện nhận nuôi một chú bé da đen nghèo khổ, giúp chú phát triển tài năng để sau này thành một ngôi sao của làng bóng đá Mỹ. Người mẹ nuôi Leigh đã coi Mike Big (Mike Bự) như con đẻ của mình, quan tâm và rất tôn trọng cậu, thậm chí bà luôn gọi cậu là Michael chứ không phải là Mike vì cậu muốn vậy. Đoạn cuối phim, khi chia tay nhau tiễn con nhập học, mẹ Leigh bước vào xe, sập cửa. Mike đứng với bố nuôi và 2 em, tần ngần rồi bước đến xe, gõ nhẹ cửa kính. Bà mẹ quay cửa kính, hỏi xem con cần gì. Mike chỉ nói một câu đơn giản, nhưng vô cùng xúc động:"Con cần một cái ôm thật sự!". Và hai mẹ con, con da đen cao lớn kềnh càng, mẹ da trắng bé nhỏ đã vòng tay qua vai nhau, ôm nhau thắm thiết trong khung cảnh vườn cây rực nắng. Một cái ôm thật sự thật cần thiết đến nhường nào. Một chi tiết khá đắt ở cuối phim.
Các bác có thể xem phim này trực tuyến tại đây, cảnh hai mẹ con ôm nhau thật sự ở phút thứ 121:
http://hanoi.megafun.vn/channel/1681/2010/02/61408/
Một câu chuyện xúc động, để chúng ta luôn tin vào cuộc sống này. Xin giới thiệu với các bác.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 05-10-2010 thời gian gửi bài 12:18
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (05-10-2010), Мужик (05-10-2010), htienkenzo (05-10-2010), ngocbaoruss (05-10-2010), sad angel (08-10-2010), thanhnam76 (05-10-2010)