Trích:
hungmgmi viết
Hỏi sao thì ta có cả một trời sao nhân dịp nghìn năm này bác ạ.
Tôi cho thêm vài sao nữa nhé:
* Sao không cho ra lò một bộ tiền xu đúc thật đẹp với chủ đề 1000 năm TL-HN để du khách nước ngoài và bà con giữ làm kỷ niệm và sưu tập? Ngân hàng NNVN đã cho "khai tử" tiền xu đâu. Số lượng tiền xu kỷ niệm không cần nhiều, nhưng rất nên có.
...
|
HM bổ sung thêm 1 "sao": bác không góp ý sớm sớm với, biết đâu ..
Mấy ngày nay nhà HM luôn ưu tiên ti vi cho các chương trình đại lễ ở Hà Nội. Cảm giác chung: hoành tráng, rực rỡ, rộn rã ...
Nhưng thực lòng HM không thích sự rực rỡ náo nhiệt này, bởi nó ít nhiều làm lu mờ hồn thiêng Thăng Long - Hà Nội.
Mỗi lần ra Hà nội, HM thích lang thang "ngõ nhỏ phố nhỏ" hơn. Thả bộ đêm, hít thở, ngắm ... và cảm nhận rõ ràng đây là Hanoi thương nhớ! Những lúc đó, cảm thấy rất rõ mình đang được chạm vào Hà Nội sâu thẳm và linh thiêng....