Noi gương bác Hungmgmi, chiều qua , xách theo một "mẫu" nhỏ lấy cớ, thử phi qua bên Bờ Hồ. Mặc dù biết rõ "Chẳng cái dại nào giống cái dại nào", mà vẫn ...ham.
Ghi nhận của nhà em: từ chiều sớm( 17 h00) dân ngoại tỉnh, sinh viên đã ngồi quanh Bờ Hồ, mật độ khá đông rồi. Nói chung nhà em cứ có cảm cái cảm giác "Nóng trong người" , chật chội, bí bách ngay từ khi ...gửi xe đi bộ. Những dịp Lễ lớn thế này, càng thấy cái hồ nhỏ hơn, rặt người là người. Chen vai, thích cánh. Đi hùng hục cho nhanh hết 1 vòng. Vì sung sướng gì mà thưởng lãm cái không khi ngột ngạt giữa những dòng người, cả Tây cả ta, cánh Tây ba lô còn lênh khênh, chềnh ễnh cái gia tài trên lưng, che hết tầm nhìn số chủ khách thấp bé xung quanh nữa...
Chưa kịp chờ đèn lên đủ , "mẫu" nhà em một mực đòi về. Kết hợp lại "mẹ mẫu" réo chuông điện thoại vài cú.... Đành ngậm ngùi, quay ra lấy xe. Miệng lẩm bẩm: "Đúng là ...bà già và trẻ con! Thức giục thế thì đi "sáng tác" thế nào được cơ chứ!

Chỉ tổ béo mấy nhà mặt phố...được mùa. Tại phố Đinh Lễ , khi hai bố con em thả cái xe Guây vào vào gửi để đi...bụi, ông chủ nhà giơ 3 ngón tay trước mũi em. Bở thật, trông xe cho 1 vòng dạo bộ quanh bờ Hồ: 30K nhé.
Có mấy tấm không khí buổi chiều, chia sẻ cùng các bác xem tạm ạ:
Thủy Tạ:
Đền Ngọc Sơn và Cầu Thê Húc:
Thư pháp: Mười nghìn một chữ...
Tháp Rùa:
Gửi Điều ước tới cụ Rùa :