Trích:
hungmgmi viết
Hà Nội có bài hát chính thức cho Đại Lễ nghìn năm?
Đại Lễ 1000 năm là dịp Lễ trọng, được quan tâm bậc nhất. Nhiều nghìn tỷ đã chi, đang chi...
Các bác cho hỏi, dịp này Hà Nội ta có bài hát nào được chọn là bài hát chính thức không? Để mỗi khi vang lên, ai cũng thấy xúc động, bồi hồi, náo nức, tự hào...
Như trường hợp bài Moskva của nhạc sĩ, ca sĩ Oleg Gazmanov được chọn là bài hát chính thức của dịp kỷ niệm 850 năm Moskva, mà người Việt ta nhiều người biét đến dưới tên "Moskva Ngày về chiến thắng?".
|
Bài này tôi đã được nghe cách đây 5 năm rồi, bác hungmgmi ạ! Mặc dù tôi chỉ "dịch" qua "duy ngô nhĩ" được 1 chút thôi. Nhưng phần nhạc và phần hợp xướng cùng với giai điệu và tiết tấu đã làm cho tôi có cảm giác thật, bác ạ! Cứ là "sởn gai ốc" và "nổi da gà" lên! Tôi có 4 bộ CD những ca khúc Xô viết ấy.
Ca khúc về Hà Nội mà tôi thấy có vẻ "tương tự" thì có lẽ là "
Tiến về Hà Nội" của Cụ Văn Cao! Và tôi cũng rất thích bài hát ấy của Cụ!
"
Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về..."
Sao "họ" không
tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc "
1000 năm Thăng Long-Hà Nội" như cái dạo... tổ chức cuộc thi sáng tác
Quốc ca Việt Nam mới, bác
nhẩy?