Ai đã làm mất Tình yêu của tôi dành cho Hà Nội?
Tôi đã từng dành nhiều tình cảm, Tình yêu của mình cho Hà Nội.
Tôi nhớ:
Thời 1975-77, tôi đã ở phố Minh Khai, đối diện Dệt Tám Tháng Ba. Sáng sáng tôi hay đón xe buýt lên Bờ Hồ đi chơi, ăn kem mậu dịch (sướng thật!). Sau đó lên tàu điện đi bệnh viện Bạch Mai để khám chữa bệnh… nhi… Tầm cuối năm 1977, gia đình tôi “được” vào miền Nam. Tối ấy, tôi được đi chuyến tàu điện cuối cùng trong đời (chuyến tàu có bị sự cố mất điện giữa chừng), sau đó về khu Phan Đình Phùng nghỉ và sáng mai tập trung ở Văn phòng Chính phủ để lên đoàn xe “Tiến về Sài Gòn”. Những ký ức tuổi thơ ấy tôi không bao giờ quên, mặc dù khi ấy tôi vẫn còn bé.
Sau này, khi lớn lên rồi, tôi vẫn đau đáu một ngày nào đó được trở về thăm Hà Nội mà tôi vẫn hằng yêu quý. Thời sinh viên, tôi đã chuẩn bị đề tài cho Đồ án tốt nghiệp của mình: “Hà Nội – Quá khứ, Hiện tại và Tương lai.”. Tôi đã lang thang, đi bụi hàng tháng, hàng tháng trên từng con phố lớn, nhỏ, ngõ, ngách của Hà Nội, ra những bãi ở sông Hồng… Do vài biến cố, nên tôi không được thực hiện Đề tài ấy. Tiếc!
Nói chung, tôi đã để tâm hồn mình vào Hà Nội!
Vậy mà giờ đây, tôi đã không còn yêu, không còn tình cảm dành cho Hà Nội nữa! Tôi là kẻ “thay lòng đổi dạ” chăng?
Ai đã làm mất Tình yêu của tôi dành cho Hà Nội?
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
|