Ngày bầu cử tại Mát-xcơ-va mưa tầm tã, nhiệt độ +3oC nhưng có gió, tuyết tan lõng bõng nên khá lạnh.
Ảnh dưới đây được chụp tại Metro Universitet, có thể nhìn thấy những đống tuyết đang tan, đen xì:
Tất cả các phương tiện giao thông công cộng đều được cắm cờ Nga và cờ của thành phố Mát-xcơ-va:
Ở các nhà tập thể người ta cũng cắm cờ, y như ở Việt Nam, tuy số lượng cờ thì không bao giờ bằng được nhà ta:
Trong KTX ĐHTH Mát-xcơ-va cũng có hòm phiếu để các sinh viên và cán bộ của trường bỏ phiếu, dưới đây là cảnh ngoài cổng nhà chính MGU trong ngày bầu cử:
Thành viên
mitdacbiettuot của NNN vác chiếc máy ảnh to tướng ra định tác nghiệp thì bị xua về, không được phép chụp ảnh. Chỉ thấy ngay chân cầu thang là hai cái khung dò vũ khí, để kiểm tra vũ khí của người lên phòng bỏ phiếu.
Ngoài đường chắc do mưa nên cũng không thấy nhiều người dân đi lại nhộn nhịp cho lắm. Tuy thế, nhiều các cô chú công an đi lại tung tăng và đứng nhiều nhất ở trong các ga tàu điện ngầm. Tất cả đều không cho chụp ảnh, nếu chụp bị hoạnh họe đến mệt:
(Ảnh trên được chụp lén trong Metro "Công viên văn hóa")
Trích:
USY viết
|
Ảnh gia đình nhà chị Dung ở Quan Thánh đây mà, chà chà, đi bầu cử nhiệt tình ghê nhỉ? Còn con bé út chưa đủ tuổi chắc ở nhà.