Trích:
hungmgmi viết
Chà chà bạn lienbangnga lo lắng kỹ quá nhỉ? Sắp sang học mà không lo hỏi gì về chuyên ngành cần học hay tài liệu cần mang sang những gì để bổ trợ cho việc học tiếng, học chuyên môn mà cứ loay hoay hỏi chuyện tiện nghi, chợ búa, giao lưu... Tiện nghi chỉ là một chuyện, tôi biết các bạn sinh viên ở Krasnodar về kể ba bạn ở chung một phòng khoảng 10 mét vuông, không có cả tivi luôn, nhưng cả ba vừa mới về nước đã háo hức chuẩn bị sang chuyển tiếp nghiên cứu sinh. Và điều nữa, trường của bạn học tên gọi là Trường đại học tổng hợp quốc gia Ulyanovsk, có chữ "quốc gia" thì bằng là do Nhà nước cấp, sao lại đi lo lắng là "giá trị bằng ở đó có được như ở Tula hay một số nơi khác không"?
Tôi thì rất thông cảm với tâm lý lo lắng trước khi đi học xa của các bạn lưu học sinh, vì chúng tôi đã ở trong tâm trạng đó. Nhưng ngày nay, khi mà đã có mạng Internet và thông tin khá dễ dàng tìm hiểu, mà còn có những lo lắng kiểu như bạn thì tôi thấy khó hiểu quá, anh bạn nhà báo tương lai ạ.
|
Bác cũng từng có cảm giác khi xa nhà và e cũng không phải ngoại lệ. Chính vì vậy e muốn chuẩn bị tâm lí trước lúc đi thật kĩ đến khi sang bên đấy cho đỡ bỡ ngỡ

.Và tất nhiên khi biết nơi học thì 3 chân 4 cẳng chạy đến hỏi bác google tất cả những gì mà e cần hỏi. Nhưng rất tiếc mọi thứ không như những gì mong đợi. Và e tìm đến NNN và thật may mắn khi được bác
hungmgmi tư vấn và giúp đỡ

. Và 1 lần nữa xin cảm ơn bác!!!:emoticon-

0150-hands