các anh, chị ơi!!!!!!!!!!!giúp em với!!!!!!!!!
Thực sự giờ em đang rất lo lắng khi sang bên Nga học.Vì có 1 người quen của bố mẹ em bên ấy giới thiệu em sang đấy học.Em cũng chưa biết chị ấy như thế nào,chưa biết trường đấy là trường nào,chưa biết tiếng NGA và ngay cả tiếng Anh em cũng kém luôn...

:....em sợ lắm các anh chị ơi!!!!em phải làm sao trước sự khởi đầu với con số 0 này?Vì bố mẹ em đã rất vất vả sang NGA làm ăn để giúp cho hai chị em học,nhưng em lại không đỗ được Đại Học ở Việt Nam.Nhưng sau đó gia đình em lại có ý tưởng cho em sang đấy học và rồi em cũng đã quyết định mạo hiểm!!Giờ thì em thây lo lắng chút.nhưng em không hối hận khi quyết định sang NGA đâu hjjjjjjjj.Vi chi ở bên ây bảo sang đấy học cũng dễ nên cũng không đáng lo.các anh chi cho em chút lời khuyên nhé!!!!!