UỐNG TRÀ CÙNG MUSSOLINI
TEA WITH MUSSOLINI

Năm sản xuất : 1999
Quốc gia : Mỹ
Nhà sản xuất : G2 Films, MGM, Universal
Thể loại : Tâm lý - Hài hước
Đạo diễn : Franco Zeffirelli
Biên kịch : John Mortimer
Diễn viên : Cherilyn Sarkisian (Elsa Morganthal Strauss-Armistan), Judi Dench (Arabella), Joan Plowright (Mary Wallace), Maggie Smith (quý bà Hester Random), Lily Tomlin (Georgie Rockwell), Baird Wallace (Luca - lớn), Charlie Lucas (Luca - nhỏ), Massimo Ghini (Paolo), Paolo Seganti (Vittorio Fanfanni), Claudio Spadaro (Benito Mussolini), Mino Bellei (Cesare), Paul Chequer (Wilfred Random), Tessa Pritchard (Connie Raynor), Michael Williams (Lãnh sự Anh), Paula Jacobs (Molly), Bettine Milne (Edith), Hazel Parsons (Hazel), Helen Stirling (Ursula), Kathleen Doyle (Norma), Gisella Mathews, Gianna Giachetti (quý bà Badaloni), Chris Larkin (Thiếu tá Gibson), Giovanni Nannini, Pino Colizzi (Dino Grandi), Jackie Basehart (Bá tước Bernardini), Giacomo Gonnella, Clemente Abete, Roberto Farnesi (Maurizio), Chris Tattanelli (Carmelo), Claudia Piccoli (Anna - hầu gái của quý bà Hester), Allan Caister Pearce, Hermann Weisskopf (mật vụ Đức), Benedetta Magini (Giulia Meyer), Beppe Landini (Menotti - quản lý khách sạn), Giuseppe Rossi Borghesano (quản gia), Marcellina Ruocco (Adriana), Ferdinando Ferrini (giáo sư Cassuto), Massimo Salvianti (trùm phát xít), Gavino Bondioli, Fabio Fulco, Rizia Ortolani...
Giới thiệu : "Uống trà cùng Mussolini" là cách thể hiện khác, ít phô trương hơn của vở kịch "Giấc mộng đêm hè" từng công diễn tại khắp các rạp hát Bắc Mỹ một thời. Đối với đạo diễn 76 tuổi đời Franco Zeffirelli, đây là bộ phim có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp làm phim của ông, bởi nó lấy các sự kiện có thực và thời thơ ấu của chính ông. Với hồi ức của Zeffirelli, câu chuyện có nhiều tình tiết gây xúc động mạnh cho người xem. Bộ phim là kết quả của việc tiểu thuyết hóa những sự kiện hoàn toàn có thực. Dựa trên những bút tích, hồi ký, sự kiện lịch sử trong đó có sự kiện bà Hester Random đã được vinh dự uống trà cùng nhà độc tài Mussolini. Hiển nhiên, Hester không phải là tên thật của người phụ nữ Anh được gặp Mussolini trong lịch sử, người đó là quý bà Violet Trefusis.
Bối cảnh phim bắt đầu từ 1935, khi Mussolini vẫn còn là nhà lãnh đạo khoan dung đức độ, "người đàn ông chèo lái con tàu dân tộc luôn chạy theo đúng quỹ đạo". Thành phố Florence lúc đó là nơi trú ngụ của Bọ Cạp, một nhóm phụ nữ người Anh và Mỹ xa quê hương nhưng có hiểu biết và khâm phục nền nghệ thuật kiến trúc, hội hoạ của thành Roma. Họ gồm ba phụ nữ người Anh là bà Mary Wallace thánh thiện, quý bà kiêu kỳ hay chỉ trích người khác Hester Ransom được đặt cho biệt danh "Bọ cạp", và bà Arabella Delancey tính tình bộc trực - và hai người phụ nữ Mỹ, bà Georgie Rockwell mắc bệnh đồng tính và trùm sưu tầm tranh cổ Elsa Morgenthal. Cùng với sự động viên từ những người bạn, Mary đã cố gắng nuôi bé Luca từ năm lên bảy, một cậu bé Ý bất hạnh vì người mẹ đã chết và người cha không chính thức nhìn nhận vì cậu là đứa con ngoài giá thú. Sau một chuỗi những sự kiện xảy ra trong năm 1935, bộ phim bất ngờ kéo khán giả đến với mốc thời gian năm 1940, khi làn sóng Đại chiến Thế giới đang hồi ác liệt nhất. Luca đã từ Áo trở về đúng lúc mẹ nuôi Mary và những người bạn của bà đang chịu sự ghẻ lạnh của người Ý do Anh đã gia nhập phe Đồng minh chống phát xít. Elsa đã giúp đỡ mẹ nuôi của Luca và những người bạn của bà có cuộc sống dễ thở hơn thông qua sự xoay xở của Luca và nguồn tài trợ từ Elsa. Một điều hài hước là Hester vẫn đinh ninh rằng họ có được cuộc sống dễ thở hơn là nhờ lời hứa bảo trợ suông từ chính ngài Mussolini. Tuy nhiên, khi Mỹ tham chiến, Elsa và Georgie trở thành các tội nhân. Trong khi đó, Luca, đang được tự do, đã tham gia phe chống phát xít Ý và giúp đỡ những người bạn láng giềng trong đó có cô Elsa, người bạn cũ của mẹ Lucas, từng là nhà bảo trợ cho cậu khi người cha đẻ phủ nhận trách nhiệm. Bởi theo thể loại tường thuật, "Uống trà cùng Mussolini" không có những sự kiện thất thường. Nửa đầu phim là các sự kiện xảy ra trước chiến tranh, với mạch chuyện liên tục. Tuy nhiên nửa sau phim, sau năm 1940, phim bị chia thành những giai đoạn, với những mâu thuẫn liên tục nảy sinh. Phim cũng có những đoạn hài hước nhẹ nhàng, thông qua những cuộc đấu khẩu giữa phe của quý bà "Bọ cạp" Hester với những phụ nữ Mỹ, cụ thể là Elsa, và sự cả tin của chính họ. Phim nằm trọn trong thời kỳ Đại chiến nhưng không nặng về chính trị, không bàn luận nhiều về nước Ý, ngoại trừ câu nói bất hủ đã làm toát lên tựa đề bộ phim của bà quý tộc ưa chỉ trích Hester "Chúng ta giống nhau vì đã cả tin vào bọn đàn ông, cô mất cả gia sản bởi tình nhân còn tôi cứ đinh ninh Mussolini đã giữ lời hứa !". Một trong những sức hút lớn nhất của phim là cảm giác nơi chốn và thời gian. Những địa danh, công trình kiến trúc nổi tiếng được chọn trong phim ít chịu sự phong trần của thời gian trong bao thế kỷ, và nó vẫn giữ được nguyên trạng trong suốt Đại chiến Thế giới II. Zeffirelli, người góp phần tạo nên bộ phim bằng một phần ký ức tuổi thơ của ông, đã vẽ lên một bức tranh hậu trường của thành phố Florence và San Gimignano trong suốt những năm 1930 và 40. Dàn diễn viên làm nên thành công của bộ phim được coi là đội ngũ trong mơ. Trước phải kể tới diễn viên kiêm ca sĩ được mến mộ - Cher - người từng đoạt giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 1987 trong phim "Moonstruck". Cher vào vai Elsa thật hoàn hảo, một nữ nhân chuyên sưu tầm tranh cổ người Mỹ, ăn mặc diêm dúa và khá thoáng trong cuộc sống tình yêu, nhưng cũng là người giàu tình cảm. Bộ ba phụ nữ người Anh cũng được các diễn viễn từng có thành tích cao nhập vai. Họ khẳng định bề dày kinh nghiệm về khả năng diễn xuất và không ai có thể phủ nhận. Charlie Lucas cũng vào vai Luca đáng thương hồi nhỏ rất đạt, trong khi Baird Wallace cũng tự tin với Lucas ở thời thanh niên. Nói chung, Zeffirelli đã xây dựng thành công một bộ phim chi tiết về thời trai trẻ của Luca (cũng chính là của ông), làm khán giả bị cuốn hút trong suốt hai tiếng đồng hồ, cùng cậu trải qua những thăng trầm của tuổi ấu thơ có bất hạnh, có may mắn nhờ tình người ngoại quốc bao la. Phim là thể tự sự nhưng không làm người xem nhàm chán, hơi tiểu thuyết mà vẫn dễ chấp nhận, những thắt nút mở nút nhẹ nhàng chất thơ, đầy lạc quan mặc dầu giữa thời buổi chiến tranh khốc liệt. "Uống trà cùng Mussolini" là một ký ức không đầy đủ về tiến trình phát triển của nhân vật nhưng cũng là một cách dựng phim kết hợp với dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, kết cục có hậu khiến cho phim có tính giải trí hiệu quả và tính nhân văn sâu sắc.
Ngôn ngữ : Anh, Ý
Thời lượng : 117 phút
Xem phim :
1. http://www.youtube.com/v/Ds8F6OT0Ons
2. http://www.youtube.com/v/PnH1cUbjq8E
3. http://www.youtube.com/v/REnZvYSh9jY
4. http://www.youtube.com/v/M2kNBGreqFA
5. http://www.youtube.com/v/iyV3BTuAHyM
6. http://www.youtube.com/v/MH6zA7jKsRQ
7. http://www.youtube.com/v/C0dXsRYnoR8
8. http://www.youtube.com/v/ZMkZBpo9Jrc
9. http://www.youtube.com/v/Lkje3dvACac
10. http://www.youtube.com/v/EwkhH6icv3g
11. http://www.youtube.com/v/a6zoRxPOLDI
Thay đổi nội dung bởi: Vania, 26-09-2010 thời gian gửi bài 15:40
|