Trích:
USY viết
Bần ni nghe như có tiếng binh khí, tiếng sắt tiếng đồng, chứ đâu phải tiếng lòng độ lượng?
|
Lão nương cũng có quá lời không? Tại hạ vốn võ công còn kém cỏi, lang thang chốn giang hồ mong tầm sư học đạo. Nay may mắn được ghé vào Võ đường này, từ xa đã thấy lớp lớp anh hùng hảo hớn, vậy có ăn gan Giời thì tại hạ đây cũng không dám động binh đao. Mới ghé qua Võ đường tại hạ còn chứa biết hết những phép tắc của bản môn nên không tránh khỏi vi phạm. Thấy cũng chẳng có gì là quá đáng, nhưng không ngờ cô nương Đông Trắng đã ra đòn tới tấp với những chiêu thức võ công chẳng có gì gọi là văn hóa, tinh hoa của Võ đường Nga-La-Tư. nét vốn xưa nay có tiếng thơm trên khắc chốn giang hồ.
Nhưng thôi. Kẻ quân từ không màng chuyện vặt. Tại hạ coi như không may bị muỗi đốt thôi.
Trích:
USY viết
Nhưng am này vẫn luôn là nơi nghỉ chân của khách nhỡ độ đường, dù là thần công cái thế hay chẳng biết võ công, miễn là có lòng nhân, lòng ái. Bần ni xin lòng thành nghênh tiếp.
|
Xin đa tạ lão nương. Hi vọng mỗi lần ghé qua được lão nương nghênh tiếp, chỉ giáo đôi điều.