Thưa các vị quần hùng võ lâm của Võ đường Nga-La-Tư.Net!
Thưa Lão nương USY người giữ am này!
Tại hạ đây, vốn là kẻ hèn mọn lang thang trong thế giới Anh-tờ-nẹc hỗn loạn, tình cờ lạc vào Võ đường Nga-La-Tư.Net. Thật là vinh hạnh, vinh hạnh cho tại hạ vì xứ Nga-La-Tư đối với tại hạ có chỗ cảm tình và gần gũi. Thân sinh và các sư phụ, huynh, đệ của tại hạ ít nhiều cũng đã từng là môn sinh của phái Lệ-Ninh Võ Đang, tu luyện ở xứ Nga-La-Tư lạnh giá. Bản thân tại hạ chưa được vinh dự tu luyện ở phương trời xa xôi đó, nhưng công phu ít nhiều bị ảnh hưởng của cụ thân sinh và các vị sư phụ, sư huynh đáng kính của tại hạ.
Nay vô tình lạc vào võ đường Nga-La-Tư.Net trước hết tại hạ xin được cúi chào tất cả các vị trưởng Võ Đang Ẹt-min, các vị sư phụ đáng kính, các sư huynh, sư tỉ và các vị anh hùng hảo hớn gần xa!
Thực ra trên con đường lang thang chốn giang hồ, tại hạ đã nhiều lần ghé qua võ đường Nga-La-Tư.Net, nhưng xét thấy mình võ công còn quá kém cỏi nên chẳng giám xưng danh mà chỉ đứng từ xa ngắm nhìn các vị anh hùng hảo hớn trao đổi những tinh hoa võ học.
Qua hơn một tuần trăng ghi danh xin tá túc tại võ đường của quý vị, tại hạ thấy sáng tỏ và học hỏi được nhiều điều. Tại hạ vô cùng cảm phục tấm lòng và sự tôn trọng xứ Nga-La-Tư của hầu hết các môn sinh. Các vị sư phụ, sư huynh đã không tiếc công sức chỉ bảo cặn kẽ những tinh hoa võ học, giúp đỡ nhau có thêm kiến thức về bể học… Thật là đáng nể phục!
Là kẻ mới nhập môn, còn nhiều điều chưa tỏ, tại hạ chắc không khỏi có nhưng vi phạm về những quy định của Võ đường. Chỉ xin được 2 chữ đại xá.
Tại hạ đây muốn được các vị trưởng môn, các vị sư phụ, sư huynh, sư tỷ nhận làm đệ tử của Võ đường Nga-La-Tư.Net. Với lòng thành kính xin được chỉ giáo nhiều điều, được học những bí kíp võ công của bản môn, được kết nghĩa huynh đài và cùng nhau xây dựng võ đường ngày càng hùng mạnh, sánh vai cùng tất cả các môn phái khác trong giang hồ.
Nhân vô tình lọt vào “Am Võ lâm NNN liệt truyện” này, tại hạ xin được nói thêm đôi lời.
Nơi đây chắc đã từng diễn ra cuộc chiến tương tàn giữa các anh hùng của Võ đường Nga-La-Tư.Net với những kẻ tà giáo. Xem qua tại hạ thấy võ công của võ lâm NNN thật đáng kính nể và đáng học hỏi. Luôn lấy chữ tâm, chữ nghĩa làm đầu để đấu với tà đạo.
Nhưng nay thấy am sao mà yên ắng quá. Lão nương USY chủ am giờ ở đâu mà để Võ đường hiu quạnh vậy? Các vị anh hùng hảo hớn Micha53, nguyentiendung, Old Tiger, Not-fo-sev, Ti-me, Xà Mộ Vương, Địa Bích tiên sinh Nina nương nương, v.v và cả lão Chó Già và đồng bọn nữa: ai còn ai mất, nay đang tu luyện chân trời nào, nếu tiện xin xưng danh để tại hạ đây xin phép được cúi chào và ra mắt!
Mong có ngày được gặt mặt toàn thể các vị quần hùng!
Xin đa tạ, đa tạ!
|