View Single Post
  #51  
Cũ 22-09-2010, 22:02
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Hôm nay nghỉ tiết sớm, tranh thủ lẩn vào thư viện trường đọc sách, thế mà rồi vớ được cuốn tạp chí "Xưa và nay", nó đăng tận hai số bàn về sự sụp đổ của chính thể Soviet, có lẽ hôm nào rảnh em sẽ sao chụp rồi post lên diễn đàn tr0a các bác đánh giá, nhưng trước hết, bài viết có nhắc đến một cụm từ mà sau này, dân Nga vẫn thích dùng. Bài báo đi đến kết luận, Liên Xô giải thể chính vì cái cơ chế hành chính xin-cho, chỉ có người nhà cán bộ cấp cao mới dễ dàng tìm thấy công việc trong các cơ quan Nhà nước, tức là anh nào không có cái vận đỏ ấy thì đành chấp nhận móc tiền túi ra hối lộ quan chức, tình trạng này còn khá phổ biến ở Việt Nam, các bác nhỉ ?
Quan trọng hơn, điều này vi phạm hoàn toàn nguyên tắc tuyển chọn cán bộ dựa trên năng lực và kinh nghiệm do Lenin khởi xướng, thế là ngay từ trước perestroika rất lâu đã tồn tại một tầng lớp "trung lưu" trong bộ máy chính quyền của một Nhà nước VÔ SẢN, rồi đến thời cải tổ, khi Gorby lên nắm quyền đã đưa ra bộ luật mới, trong đó, giảm bớt sự "can thiệp" của chính quyền trung ương đối với các đơn vị hành chính cấp thấp như tỉnh lị, thành phố... (Nhà nước chỉ nắm đầu các nước Cộng hòa trực thuộc), vậy là một loạt "ông vua con" thoát thai từ cơ chế xin-cho đã ra đời, trong đó phải kể đến Eltsin, Shervadnadze, Nazabayev, Nyazov... mà sau này, khi Liên Xô giải thể, chức vụ của họ là những gì, không cần phải nói thêm.
Trả lời kèm theo trích dẫn