Tôi là một người rất yêu Huế. Mặc dù quê tôi cách thành phố Huế đến 150 cây số nhưng thời nhập tỉnh Bình- Trị- Thiên tôi có một thời gian sống và làm việc ở Huế nên tình yêu với thành phố này như được nhân lên. Hồi đó tôi thấy một số cơ quan nhà nước của các Bộ, Ngành Trung ương hoặc của tỉnh BTT do thiếu trụ sở làm việc nên bố trí các toà nhà xưa có kiến trúc của Pháp, của Mỹ để lại làm trụ sở làm việc, thậm chí các di tích cố đô trong Đại Nội cũng được bố trí các cơ quan ở và làm việc luôn, vì thế nhiều chỗ không được bảo tồn mà còn bị xâm hại đến hư hỏng không phục chế được. Có thể nói sau này khi một số nơi của Huế được công nhận là di sản thì người ta mới chú ý còn trước đây chắc là còn phải lo cơm gạo áo tiền nên không mấy được quan tâm chăng?
Còn bữa nay, tôi có cảm nhận Huế vẫn giữ cho mình nét thơ mộng dịu dàng của Huế.
Đi từ Nam ra Bắc, qua Đà Nẵng thấy không khí sôi động chuyển biến từng ngày nhưng khi ra đến Huế thì Huế vẫn dịu dàng thơ mộng như xưa.
Có một điều tôi băn khoăn không biết nói ở đâu và không biết những người đến Huế hoặc đi qua Huế có cảm nghĩ như tôi không. Đó là một số nét kiến trúc của một số công trình đang làm xấu Huế. Cái điểm tôi muốn nhắc đến là cái chái nhà của Bệnh viện TƯ Huế vừa mới xây cách đây không lâu.
Nếu bạn đi từ Bắc vào Nam, khi rẽ vào đầu cầu Phú Xuân sẽ thấy ngay cái chái nhà này. Vị trí toạ lạc của Bệnh viện này (theo ý kiến của riêng tôi) có thể là một cái lỗi của các nhà quy hoạch thời trước nhưng cách đây mấy chục năm, bệnh viện được xây theo đồ án của một KTS nổi tiếng miền Nam thời đó với những đường nét kiến trúc khá hài hoà nên đứng ở bờ bắc sông Hương ta thấy 5 tầng lầu của bệnh viện thấp thoáng sau những vòm cây đường Lê Lợi- con đường đẹp nhất thành phố.
Nhưng bây giờ nó thế này đây:
Uploaded with
ImageShack.us
Mái tôn màu xanh nhạt với góc cạnh đường nét kiến trúc thiếu hài hoà như chọc vào mắt người đi đường.
Đi tiếp một quãng nữa theo đường Hà Nội ta bắt gặp một toà nhà cao tầng đang xây dựng gò ép theo mặt bằng nên toà nhà trông như một khoanh bánh hình tròn được cắt vát ra một miếng.
Có bác nào về Huế cho thêm cảm nhận vì đây chỉ là băn khoăn của một mình tôi với Huế thôi.