Thế là một trung thu nữa lại đến. Hôm nay trời mưa từ rất sớm, trong lòng lại tự hỏi rồi Thế là một trung thu nữa lại đến. Hôm nay trời mưa từ rất sớm, trong lòng lại tự hỏi rồi tối nay liệu trăng có lên không, có sáng và đẹp không? Chắc là có đấy!
Đã từ lâu rồi, cứ đến trung thu là trẻ con lại được bố mẹ mua các loại đèn lồng điện tử nhấp nháy của Trung Quốc bán ê hề ngoài phố. Nào thì đủ thứ đèn một màu, đèn nhiều màu, đèn nhấp nháp theo nhạc v.v... Thế mà có những em bé vẫn dễ thương đòi đèn ông sao, đèn cù. Phải rồi đấy, trung thu mà, thứ đèn điện tử kia làm sao so sánh được với những chiếc đèn truyền thống của chúng ta. Trung thu đích thực có lẽ bắt nguồn từ ánh sáng lung linh của cây nến được gắn chặt trên chiếc đèn ông sao để chiếu sáng. Thích thật nhỉ!
Ngày xưa, khi mình chỉ là một cô bé, mỗi dịp trung thu về vui không kể xiết. Này nhé, trước trung thu một tuần lễ, chà chà, để các thể loại cảm xúc háo hức - nôn nao - xôn xao - rộn rã trong lòng. Thấy lúc nào cũng có cảm giác rùng mình sung sướng vì sắp tới ngày trung thu. Trước tiên, trò vui bắt đầu bằng một cuộc họp giữa những đứa trẻ trong ngõ. Chúng mình được phân công các nhiệm vụ khác nhau và thống nhất là sẽ góp chung tất cả các đồ rồi tụ tập ở nhà một đứa vào đúng tối trung thu. Một tuần lễ đó là dịp bận rộn với các trò vui nhộn. Bây giờ ăn bưởi đều chả có hạt gì cả, chứ cái hạt bưởi mới đem lại hưng phấn kì lạ. Khi đó, nhà nào ăn bưởi cũng thế, bọn mình sẽ tập hợp tất cả các hạt bưởi lại rồi cùng bóc lấy nhân bên trong, xâu tất cả hạt bưởi vào một que sắt hoặc thép gì đó. Rồi tất cả sẽ được đem phơi nắng cho thật khô. Cái trò đốt vòng bưởi vào đêm trung thu ấy mà, vui phải biết. Lại còn trò này hấp dẫn đến lạ lùng, một trò vui không thể không nhắc đến. Đó là việc tập hợp vỏ lon để làm đèn lồng. Ôi thôi, nào thì đủ thứ lon, từ Cocacola, Spice, 7Up, Pepsi, bia 333, Halida v.v... miễn sao tập hợp được càng nhiều càng ít để đủ mỗi đầu người có một cái đèn. Mình hay được giao nhiệm vụ mài vỏ lon để cho cái nắp trên bung ra. Cái công việc cực nhọc và chiếm nhiều thời gian này đến là mệt. Mà thực ra lại còn rất ồn ào nữa. Thứ nhất là phải kiếm một bậc bê tông, tiếp đó phải chuẩn bị một gáo nước và cứ thế ngồi mài cái lon xuống bậc bê tông, thỉnh thoảng lại đổ một ít nước xuống để mài được trơn tru. Sau khi mài gần xong thì lấy con dao bậy cái nắp ấy ra, một phát ăn liền ^__^. Công việc tiếp theo dành cho những anh trai có hoa tay, hehe. Các anh ấy sẽ dùng mấy con dao nhọn rồi sau đó rạch những đường quanh cái lon hoặc tỉa theo kiểu hoa hoét nào đó. Xong xuôi đâu đó, bắt đầu dùng tay ấn cái non đã rạch xuống để tạo nên một cái đèn tựa hình quả trám. Đục 2 cái lỗ để cho dây thép luồn qua rồi buộc cái dây thép vào một thanh tre, nhựa hoặc gì đó, miễn là thanh dài dài. Vậy là được một cái đèn hoàn chỉnh. Đến tối trung thu chỉ việc cho nến vào đó rồi bật lửa là lung linh ngay.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi. Tối trung thu bắt đầu từ 7h tối, mấy chị em gái đã tụ tập nhau lại để gọt hồng, gọt bưởi và các thức ăn, hoa quả, bánh trái .... Bọn mình thường ngồi trên gác thượng của nhà chị Mai, vừa ăn vừa hát. Sau khi chén đẫy đà và no căng, cả bọn sẽ đi rước đèn quanh thị trấn. Cái trò này quả là một sự hưng phấn kì lạ. Thường thì các khu chơi với nhau hay tổ chức rước đèn kiểu đó, đi qua nhau lại có trò phun súng nước rồi tấn công giữa khu nọ và khu kia kiểu như chơi trận giả. Cái trò này vui nhưng mà bận. Có chú nhóc nghịch ngợm nào mà bơm mực vào súng nước rồi bắn thì kinh dị, quần áo dính phải thì bỏ đi hết luôn ~__~.
Sau màn vui chơi nô đùa, một số nhân đã di tản vì... buồn ngủ (nhỏ mà). Một số hội choai choai hơn thì bắt đầu ngồi lại hoặc năm trên mấy tấm chiếu chờ trăng tròn điểm 12h đêm. Kết thúc một buổi tối trung thu nhộn nhịp là đôi mắt buồn ngủ díp lại và một cảm giác thanh thản, vui sướng bao trùm tâm hồn.
Đấy, trung thu ngày xưa nó vui thế chứ. Nghĩ lại mà thèm...
__________________
Take It Easy
|