@ Cartogaph: Cảm ơn Ong Họa đồ quý mến vì những tấm ảnh Cò nhé.

Ôi thế Ong Họa đồ chưa nghe nói đến Văn Miếu Mao Điền à?

Hải Dương quê mình đứng hàng thứ tư về số lượng di tích được xếp hạng tính theo đơn vị tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện có 1.209 di tích và 3 cụm di tích, trong đó có 146 di tích và cụm di tích được xếp hạng cấp quốc gia đấy. Thôi lại kể tiếp về Văn Miếu Mao Điền
Văn Miếu Mao Điền và trường thi Hương trấn Hải Dương đã đào tạo hàng nghìn cử nhân, tiến sỹ Nho học đứng hàng đầu cả nước. Nếu chỉ tính số người đỗ đại khoa trong 185 kỳ thi (từ 1075-1919), cả nước có 2.898 tiến sỹ thì riêng trấn Hải Dương có 637 tiến sỹ (tính địa phận Hải Dương ngày nay là 486 tiến sỹ) trong số 46 Trạng nguyên của cả nước thì trấn Hải Dương có 12 Trạng nguyên. Hải Dương có "Lò tiến sỹ xứ Đông" thuộc làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang với 36 vị tiến sỹ Nho học qua các thời kỳ lịch sử. Năm 1655 Vua Tự Đức tặng làng Mộ Trạch mấy chữ “Mộ Trạch nhất gia bán thiên hạ" (làng Mộ Trạch một nhà bằng nửa thiên hạ). Sau khi thi đỗ, hầu hết các vị đại khoa đã đem sức lực, tài năng của mình cống hiến cho đất nước, nêu gương sáng cho đời sau, không chỉ lưu danh bảng vàng, bia đá mà còn được nhân dân đời đời thờ phụng. Điển hình là các Cụ Mạc Hiển Tích (thời Lý), Mạc Đĩnh Chi, Tuệ Tĩnh, Phạm Sư Mạnh (thời Trần), Lê Cảnh Tuân, Nguyễn Phi Khanh (thời Trần, Hồ) Nguyễn Trãi, Vũ Hữu, Vũ Dự, Lê Quang Bí (thời Lê sơ), Vũ Duy Chí, Nguyễn Minh Triết, Vũ Phương Đề (thời Lê Trung Hưng), Nguyễn Quý Tân (thời Nguyễn)... Đặc biệt, sử sách còn lưu mãi danh thơm của người phụ nữ hiếu học và tài ba là “Bà chúa Sao Sa” Nguyễn Thị Duệ, giả trai đi thi, trở thành nữ tiến sỹ duy nhất và đầu tiên của Việt Nam. Hải Dương có 8 vị từng giữ chức Tế tửu hoặc Tư nghiệp Quốc Tử Giám, có 12 người trong số 28 nhà thơ lừng danh của Hội Tao đàn thời Hồng Đức, có hàng trăm nhà trước tác đem vốn tri thức uyên bác của mình viết sách, để lại cho kho tàng văn hóa dân tộc nhiều tác phẩm văn học, sử học, triết học, y dược, toán pháp rất giá trị.
Chính giữa Bái đường có Bàn thờ Công đồng đặt chiếc lư hương cổ bằng đá từ thời Tây Sơn
Chiếc khánh cổ bằng đá có niên đại từ thời Tây Sơn bị giặc Pháp đập vỡ tai, vứt dưới ao.
Văn Miếu Mao Điền ngày nay không chỉ thờ Đức Khổng Tử - Nhà tư tưởng, nhà chính trị xuất sắc thời cổ đại mà còn phối thờ thêm 8 vị Đại khoa tiêu biểu cho các lĩnh vực và thời đại, đó cũng là những người con xuất chúng của Hải Dương. Trong đó 5 vị đã được đúc tượng đồng là Đức Khổng Tử “Vạn thế sư biểu”, Danh sư Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An (1292-1370), Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1272-1346), Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi (1380-1442), Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585); 4 vị được đặt ngai thờ là Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh (thế kỷ XIV), Tiến sỹ - Thần toán Vũ Hữu (1444-1530), Nhập nội hành khiển Phạm Sư Mạnh (thế kỷ XIV) và Nghi Ái quan - Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ - nữ tiến sỹ duy nhất của nước ta thời phong kiến (thế kỷ XVI).
Ảnh Ban thờ các liệt vị tiên hiền trong Hậu cung sắp xếp theo đúng thứ tự từ trái sang phải
Ban thờ Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh (thế kỷ XIV)
Ban thờ Tiến sỹ - Thần toán Vũ Hữu (1444-1530)
Ban thờ Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)
Ban thờ Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi (1380-1442)
Ban thờ Đức Khổng Tử “Vạn thế sư biểu” (Bậc thầy của muôn đời)
Ban thờ Danh sư Tư nghiệp Quốc Tử Giám Nhà giáo của muôn đời Chu Văn An (1292-1370)
Ban thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1272-1346)
Ban thờ Nhập nội hành khiển Phạm Sư Mạnh (thế kỷ XIV)
Ban thờ Nghi Ái quan - Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ (thế kỷ XVI)
Ở phía bên trái hơi lùi về phía sau nhà Tiền bái là nhà Khải thánh thờ thân mẫu, thân phụ của Đức Khổng Tử trong Văn Miếu Mao Điền.
Khải thánh linh từ
Dương tuyền thắng địa hiển danh nho
Khúc Phụ linh hương sinh minh triết
Phía trong của cổng Tam quan
Hai cánh cửa của cổng Tam quan
Từ trong vòm nghi môn nhìn ra đường QL số 5
Văn Miếu Mao Điền ngày xưa là trường học, trường thi lựa chọn hiền tài cho đất nước, là trung tâm văn hóa lớn, là nơi tôn vinh văn hiến xứ Đông; ngày nay là nơi tế lễ, báo công khen thưởng, tham quan học tập, hội thảo khoa học, một thắng cảnh được lưu danh sử sách, một công trình văn hóa lớn rất giá trị, biểu tượng đẹp về truyền thống hiếu học đáng tự hào của người Hải Dương.

Năm 1992 Văn Miếu Mao Điền được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

Hàng năm, vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch, tỉnh Hải Dương lại mở hội Văn Miếu Lễ tế Liệt vị tiên hiền, đại khoa bảng xứ Đông để ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo”, hiếu học và khoa bảng nhằm khích lệ, động viên các thế hệ con cháu noi gương học tập để trở thành những người con có ích cho quê hương đất nước; những người con của quê hương Hải Dương ở khắp mọi miền lại tề tựu về đây dự lễ hội, báo công, dâng hương tưởng nhớ các bậc danh nhân, tiên hiền của đất nước. Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng nhiều lần tới thăm Văn Miếu Mao Điền.
Hôm nhà mình đến thì thấy chị bán vé trông ô tô nói sáng nay vừa có buổi trao phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi của tỉnh.
Khi nào có dịp các bạn hãy đến chiêm bái Văn Miếu Mao Điền Hải Dương quê mình nhé. Lễ Hội đầu xuân 18 tháng 2 âm lịch nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến dự hội rất đông. Theo "Từ điển địa danh văn hóa và thắng cảnh Việt Nam" thì trên cả nước hiện nay chỉ có 6 Văn Miếu là Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Văn miếu Huế, Văn miếu Mao Điền Hải Dương, Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên, Văn miếu Bắc Ninh, Văn miếu Trấn Biên Đồng Nai thôi đấy. Trong hệ thống Văn Miếu của cả nước thì Văn Miếu Mao Điền quê mình có quy mô và lịch sử lâu đời đứng thứ 2 chỉ sau Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.