View Single Post
  #40  
Cũ 21-09-2010, 12:05
sad angel's Avatar
sad angel sad angel is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Ростов-на-Дону
Bài viết: 108
Cảm ơn: 9,640
Được cảm ơn 326 lần trong 85 bài đăng
Default

Trích:
bachu80 viết Xem bài viết
... mà tôi chê ông Gorbachev bất tài. Bất tài vì đã không đưa được Liên Xô đổi mới (như Trung Quốc chẳng hạn)để hùng mạnh, mà lại cải cách theo cách riêng để rồi làm Liên Xô tan rả - tôi thấy tiếc cho nhà nước Liên Xô hoành tráng một thời
Trước đây, khi đọc về sự sụp đổ của Liên Xô, cá nhân em đã từng nghĩ Gorbachev là tội đồ của nhà nước Nga Xô-viết. Có điều lúc đó em chưa có quan điểm rõ ràng, chỉ đơn giản là yêu ghét, và em nghĩ cuộc sống chỉ luôn là thiện ác, tốt xấu, trắng đen... rạch ròi một hai như thế.

Em nghĩ chúng ta nên nhìn cuộc sống đa chiều bác à. Có phải chỉ vì trọng trách lãnh đạo đất nước đặt vào tay Gorbachev mà Liên Xô sụp đổ? Nếu là một ai khác thay thế Gorbachev lên cầm quyền thì ngày hôm nay nước Nga vẫn là "nhà nước Liên Xô hoành tráng một thời" chăng? Điều đó ai dám đảm bảo hả bác?

Nếu nói về sự tan rã của nhà nước Liên Xô, có lẽ phải có cái nhìn khách quan, toàn diện về thời điểm lịch sử nhạy cảm này. Trước đó, các nhà lãnh đạo tối cao đã dần sa chân vào con đường "duy ý chí", "tự đẻ ra quy luật", nghĩa là đi ngược lại thực tế cuộc sống. Nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô không phải đến thời Gorbachev mới lủng củng, rối ren đâu bác à. Còn có những trang "đen", những sự thật đau lòng ẩn chứa sâu bên trong nữa.

Nếu Gorbachev là kẻ bất tài, thì em thắc mắc là vì sao kẻ bất tài ấy lại có thể lên đến chức Bí thư Đảng Cộng sản vậy bác? Có chăng con đường ông chọn không mang lại kết quả tốt đẹp như ông mong muốn, hay vì một nguyên nhân sâu xa khác nữa.

Theo một nguồn tin em được nghe - chưa được kiểm chứng các bác à, từ một người cũng rất nặng lòng với nước Nga, với Liên Xô - thì sự sụp đổ của nhà nước Liên bang Xô-viết nằm trong kế hoạch, được tính toán kĩ lưỡng của Gorbachev. Chính ông thừa nhận mình đã thành công khi Liên Xô tan rã...

Nếu đây là sự thật, có lẽ lại thêm một nguyên nhân chính đáng nữa để ta ghét bác Chốp chăng? Bản thân ông là một người Cộng sản, nhưng bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa Cộng sản có còn giữ nguyên vẹn đến thời điểm đó nữa đâu hả bác? Ta là người ngoài cuộc, ta chỉ biết ta yêu Liên Xô,vì thế ta ghét bất kì ai khiến Liên Xô sụp đổ. Nhưng đó chỉ là hình ảnh đẹp của quá khứ thôi bác à, níu kéo nó sẽ đi ngược lại dòng chảy khách quan của lịch sử, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Dù sao đi nữa, nước Nga hôm nay đã làm được 1 điều: đem lại cho người dân một cuộc sống no đủ hơn, cho đất nước một tương lai tươi sáng hơn, em thấy thế là tuyệt vời rồi. Liên Xô một thời quá vãng tươi đẹp vẫn còn đó mà bác, trong trái tim của chúng ta, của những người yêu mến nước Nga Xô-viết, và cả nước Nga của hôm nay nữa.

Có thông tin này em nghe đồn, rằng nếu không có sự sụp đổ của Liên Xô thì công cuộc Đổi mới của đất nước ta, trong đó có việc chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã không diễn ra suôn sẻ như thế, vì "anh lớn" giữ quyền hành chi phối và áp đặt "em nhỏ" ít nhiều.

Dù sao đi nữa em vẫn yêu Liên Xô, vẫn tiếc cho sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng cuộc sống mà bác. Dẫu ta có tiếc hay không cũng chẳng thể thay đổi guồng quay của lịch sử.

P/s: bác bachu80 và bác Vania sao mà thích công kích cá nhân quá thế?
__________________
А зори здесь тихие

Thay đổi nội dung bởi: sad angel, 21-09-2010 thời gian gửi bài 12:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn sad angel cho bài viết trên:
bachu80 (21-09-2010), doibo (21-09-2010), htienkenzo (21-09-2010), minminixi (21-09-2010)