Trích:
dinhtuhuong viết
Chị à, em đến thăm vườn Sen trăm cánh sau... cơn bão Chanthu, hồ sen ngan ngát... Hoa vụ này đã kém đẹp hơn đầu hè, nhưng vẫn còn ru du khách trong mùi thơm quyến rũ. Em không mua hoa, không chụp ảnh mà... mua lá  .
Phải nói là cây sen thứ gì của nó cũng sử dụng có ích được cả, lá sen nghe nói chữa được bệnh mỡ trong máu, đành phải thử thôi... 
|
Lâu quá chị mới vào Diễn đàn vì bị trục trặc máy tính. Đi lên 2 xã Khang Ninh, Nam Mẫu huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn còn có Internet wifi mà về Hà Nội thì không vào mạng được thế mới bực.

Loay hoay mãi đến hôm cháu đồng nghiệp Cty đến nó bảo “máy tính của Cô không bị hỏng gì cả mà là đứt dây cắm”.

Em à! Đúng là cây Sen từ củ, thân, lá, hoa, hạt sen đều có ích đối với con người, hiếm có cây nào nhiều công dụng được như thế.

Sao mà Dinhtuhuong phải thử uống lá sen thế em? Muốn giảm béo, chống mỡ máu cao và hạ huyết áp à em? Chỉ số Cholesterol, Triglycerid và LDL-cho của em có cao không? Lá Sen bánh tẻ phơi khô hãm trà uống, nếu lá Sen tươi đem đun nước uống cũng tốt nếu đun cùng quả Sơn Tra thái lát phơi khô uống thì tốt hơn hoặc lá Sen già đun lấy nước nấu cháo với chút đường phèn cũng được nhưng Mộc nhĩ đen (Nấm tai mèo) làm tan mỡ máu rất tốt. Nếu mỡ máu hơi quá chỉ số bình thường thì điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý và ăn thêm mỗi ngày 5g Mộc nhĩ đen thôi. Em chịu khó tập luyện nhiều thế chắc mỡ máu cũng không cao lắm? Chắc em biết bài thuốc trong bài nói chuyện của BS Hồng Chiêu Quang TQ rồi nhỉ “10g mộc nhĩ đen, 50g thịt nạc, 3 lát gừng, 5 quả táo tàu đen đổ vào 6 bát nước sắc đến khi còn 2 bát nước thì thêm tý muối vào rồi ăn như canh mỗi ngày 1 lần trong 45 ngày” thấy nói rất hiệu nghiệm đấy em à.