Vania viết
Xin lỗi bác, tôi không thuộc trường phái "thân Cộng" hay sùng bái Marx-Lenin như bác (tôi chắc thế), tôi phát ngôn theo quan điểm của riêng mình - mà tôi thì chẳng yêu quý cái gì khác ngoài hai chữ "con người" cả.
Vậy xin hỏi bác, bác đã biết gì về ông Gorbachev trước khi lên nắm quyền chưa, và xin hỏi lần nữa, phải chăng các ông nghị nhà Duma mù hết cả hay sao mà đưa một "kẻ bất tài" lên ngai vàng. Người Nga-Xô có yêu thích gì dân Việt Nam chúng ta ngoài hai chữ "ngoại giao" không, họ nghĩ gì về cái xứ sở bé mọn này, bác biết không ? Trời đất ơi, ông Putin đã cho bác được mẩu bánh mì vụn nào chưa mà bác gán cái câu nói xa xôi ấy vào tình hình nước nhà. Mà tôi nghĩ, ông ta nói thế đa phần là lấy lòng dân Nga thôi.
Xem ra, tư tưởng nuối tiếc quá khứ bao cấp vẫn chưa hẳn tiêu biến trong đầu mấy vị đâu nhỉ ?
Còn cái vấn đề cuối, xin nói thẳng cho bác rõ, dù ai bảo tôi yêu nước, thì tôi cũng vô cùng đa tạ họ, yêu nước, ái quốc hay từ gì gì đó khác ngôn ngữ, thì cũng một nghĩa mà thôi, và đối với tôi thì nó là thứ huân chương cao quý nhất mà những người cùng giọng nói, cùng dân tộc trao cho mình. Vậy còn việc Trung Quốc, Việt Nam... có "sụp đổ" hay không, thì thực tình mà nói, đó là lối tư duy cũ rích, hẹp hòi, bối cảnh quan hệ Trung-Việt giờ đây thế nào, kẻ lãnh đạm nhất với thời cuộc cũng biết, tuy nhiên, Khổng Tử có một câu nói rất hay "dân vi vạn đại", cụ Hồ thì nói hơi khác "dân là dân nước, nước là nước dân", lại có câu nói của Nguyễn Trung Trực "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây". Bác cứ tiếp tục làm người có "lương tâm" và "trái tim" đi, nhưng xin nhắc một chút, Việt Nam mới chỉ đạt gần tới 90 triệu dân thôi, còn người Nga tính cả trong nước và ngoài nước mới có chừng 200 triệu là nhiều, dân số Trung Quốc khoảng hơn một tỉ, nhưng người Hán-Hoa chỉ hơn nửa mà thôi, trong khi nửa còn lại của thế giới đủ mọi chủng tộc mà tới 5 tỉ cơ !
|