View Single Post
  #28  
Cũ 20-09-2010, 16:30
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Những cục vuông vuông kia có lẽ là xà phòng 72% của Liên Xô, giặt rất chất lượng, lâu hết lắm, coi vậy nhưng thời bao cấp cũng không dễ mua được đâu.
Hồi trước tôi nhớ có lần về phép, cố gắng xách được một cặp rượu sampanh vừa nặng vừa nâng niu sợ vỡ về tặng ông già, ông uống thử rồi phán: rượu gì mà chua lòm, thua rượu bà Sửu đầu xóm. Kẹo socola thì trẻ em nó bảo kẹo gì mà ăn đắng, kẹo Liên Xô mà thua kẹo Việt Nam, gửi được một bức thảm "Cướp công chúa" thấy êm nên lót lên chiếu nằm cho oai...thế là hỏng. Cái thời ấy nó thế nhưng mà vui đáo để...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
sad angel (21-09-2010), Siren (21-09-2010)