Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #154  
Cũ 16-09-2010, 16:08
doia's Avatar
doia doia is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 251
Cảm ơn: 526
Được cảm ơn 839 lần trong 211 bài đăng
Default

Hôm nay tự dưng nhớ ra bài thơ này nên em post tặng các bác. Nguyễn Vĩnh Tiến chính là tác giả bài "Bà tôi đưa tôi ra đầu làng..." đấy ah. Anh này từng là học sinh chuyên toán Hùng Vương (Phú Thọ) rồi sau là SV Đại học Kiến trúc Hà Nội, chủ nhóm thơ "Hoa lạ" gì đó, em chả nhớ vì lâu rồi. Thấy thích cái kiểu thơ dân dã nên em chép lại từ báo Hoa học trò thôi. Mời các bác cùng thưởng thức

TUỔI TÔI
Nguyễn Vĩnh Tiến

Quê tôi cả thẹn, hay lo
Dòng sông vắng khách, con đò trầm ngâm
Bụi tre thích đứng cười thầm
Giàn bầu, giàn bí thích cầm tay nhau
Con chim sẻ nhớ bẹ cau
Con chào mào lại nhớ màu ổi ương...
Lòng tôi lắm ngách nhiều đường
Trẻ con theo phía trống trường mà đi
Mặt trời vừa giống hòn bi
Lại vừa giống điểm bài thi hôm nào...
Tuổi tôi câu cá bờ ao
Chợt mong chẳng có con nào cắn câu
Tuổi tôi bám chặt lưng trâu
Vượt sông mà ngắm nhịp cầu bắt ngang
Tuổi tôi ra đứng đầu làng
Để xem màu nắng có vàng như hoa?
Tuổi tôi sục sạo khắp nhà
Tìm sao cho đủ tiếng gà ban trưa
Tuổi tôi chạy giữa cơn mưa
Thương con kiến cánh bay chưa kịp về
Tuổi tôi cắt cỏ ven đê
Những khi đầy gánh lại khe khẽ buồn
Tuổi tôi lúc ngắm hoàng hôn
Lo cho diều giấy vẫn còn trên cao
Tuổi tôi có lối rẽ vào
Suốt đời bước thấp, bước cao - Tôi tìm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn doia cho bài viết trên:
hungmgmi (16-09-2010), LyMisaD88 (18-09-2010), sad angel (23-09-2010), Siren (18-09-2010), USY (19-09-2010), Xamova (23-09-2010)