View Single Post
  #17  
Cũ 15-09-2010, 12:41
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Một nhóm nghiên cứu không chuyên đã tìm thấy ngôi mộ của 'người mang mặt nạ sắt'

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Hài cốt của Ivan VI, một vị Sa Hoàng nhỏ tuổi bị trục xuất của nước Nga vào thế kỷ 18, người mà đã bị biệt giam xuất cả cuộc đời, đã được tìm tìm thấy ở miền bắc nước Nga. Đội trưởng của một nhóm tìm kiếm không chuyên đã cho biết như vậy vào hôm thứ hai vừa qua.

Sau khi hài cốt của Sa hoàng Nicholas II đã được tìm thấy và được mai táng lại, thì duy nhất hài cốt của Sa Hoàng Nga Ivan VI, là vẫn chưa xác định được là đã chôn cất ở đâu.

Trưởng nhóm tìm kiếm không chuyên là một thương gia, anh Anatoly Karanin nói, "Trong khi khai quật ở Kholmogory, chúng tôi đã tìm thấy hài cốt của Sa Hoàng Nga Ivan VI Antonovich. Cho đến tận khi này, vị trí mai táng của ông vẫn chưa ai được biết.
Ivan VI là một vị Hoàng Đế của nước Nga bị phế chuất vào năm 1740, khi cậu mới vừa tròn hai tháng và năm ngày tuổi. Khi lên bốn tuổi, cậu bị tách khỏi cha mẹ và bị biệt giam tại thị trấn Kholmogory, ở gần Bạch Hải.
Năm 1756, vị Sa Hoàng bị phế chuất này bị chuyển đến pháo đài Shlisselburg ngoại ô St. Petersburg, cậu đã phải mai danh ẩn tích tại đây, và chỉ được biết đến với cái tên gọi "một tù nhân nào đó". Đến năm 23 tuổi, ông bị những tên canh ngục đâm cho đến chết sau một cuộc cố giải thoát cho ông.

Anh Karanin cho biết, phát hiện được vấn đề này là từ năm 2008, khi đó có một nhóm đã khai quật được một ngôi mộ, lúc ban đầu được cho là cha của Ivan VI, công tước Anthony Ulrich ở Brunswick. Anh nói, "tôi hiểu ngay, đây không phải là vị công tước 60 tuổi Ulrich ở Brunswick. Đây là một thi hài của một thanh niên"

Anh nói thêm, " cỗ quan tài sáu cạnh to lớn được làm bằng gỗ rất dày, chứng tỏ đây phải là một cuộc "an táng vận chuyển", có nghĩa là cỗ quan tài phải được mang từ xa về".
Tuy nhiên anh ta không giải thích lý do tại sao thi thể lại được mang về đến Kholmogory, vì quãng đường từ pháo đài Shlisselburg về được đế đây dài hơn 1000 Km.

Một tòa án điều tra về hài cốt đã kết luận rằng, đây chắn chắn là hài cốt của Ivan VI. Người ta đã phát hiện được bộ xương là của một người đàn ông, có tuổi đời 25, và ngôi mộ có niên đại ít nhất cũng khoảng 200 năm.
Bộ xương có một vết thương bên xương vai trái, phù hợp với một nhát dao sáu cạnh mà những người canh giữ Ivan VI đã có. Ngoài ra, hộp sọ cò có dấu hiệu lành lại của một vết dao găm, tuyệt đối trùng với một vết thương mà vị Hoàng Đế đã bị đâm suýt chết vào khi ông mới sáu tháng tuổi.
Anh Karanin nói, "tất cả đã chứng tỏ rằng, bộ hài cốt này rất có thể là của Ivan Antonovich. Chúng tôi đã tin chắc chắn 100% như vậy"

Ông Vladimir Stanulevich, thư ký hội đồng giám hộ quỹ Hoàng gia nói, "chúng tôi cần sự trợ giúp của các nhà chức trách liên bang, để hoàn thành các thủ tục nhận dạng hợp pháp bởi một cuộc thử AND". Ông ta nói thêm rằng, những người anh chị em của Ivan VI đã được chôn cất tại Đan Mạch, chúng ta phải lấy mẫu AND của họ thông qua các nỗ lực ngoại giao.
Một vài chuyên gia sử học của Nga đã rấtư nghi ngờ về kết quả trên, họ nói rằng, nhóm những người không chuyên này thiếu cả giấy phép chính thức lẫn sự am hiểu về sự khai quật khảo cổ học tại nơi họ tìm thấy bộ hài cốt.

Theo RIA
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Мужик (15-09-2010)