View Single Post
  #369  
Cũ 13-09-2010, 11:06
ego you's Avatar
ego you ego you is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 9
Cảm ơn: 76
Được cảm ơn 23 lần trong 6 bài đăng
Default

Trích:
venus[x] viết Xem bài viết
Xin các bác tư vấn dùm em cái . Em hiện đang rất lo đây
Thông tin bạn đưa ra quá mơ hồ, làm sao có thể mong chờ một lời giải đáp thỏa đáng được hả bạn?

Ngoài việc cái gì cũng bình bình như thế, chẳng lẽ bạn không có niềm đam mê, không có sở trường nào sao? Đến lúc này mà việc quyết định con đường tương lai của mình lại đặt vào tay người khác thì quả là gay go đấy bạn à. Các cô, chú, bác và các bạn trên này chỉ có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên mang tính chất tham khảo thôi, làm sao có thể quyết định cả tương lai, cả cuộc đời của bạn phía trước được?

Chẳng có ngành học nào, nghề nghiệp nào là dễ dàng cả, nếu bạn không có niềm đam mê và hứng thú, không biết cách truyền cảm hứng cho con đường mình đang đi.

Theo lời khuyên của cá nhân tôi, thay vì chờ đợi câu trả lời, bạn hãy để dành thời gian tĩnh tâm lại và suy nghĩ thật kĩ về con đường mình sắp đi, vì một khi đã quyết định rồi thì có hối hận cũng vô ích. Hãy nghĩ về một mơ ước nghề nghiệp cụ thể và khả năng thực sự của bản thân. Còn việc đi du học để học tốt hơn thì cũng chưa hẳn đâu bạn à, ngoại cảnh chỉ là một phần, điều quan trọng là yếu tố bản thân, mình có chịu được những thử thách và có ý chí vượt qua hay không.

Còn việc quay về hay ở lại lập nghiệp, bây giờ bạn đưa ra quyết định có lẽ là sớm quá chăng? Cuộc sống phía trước khó nói trước lắm bạn à.

Chúc bạn thành công.
__________________
Que sera sera.
Trả lời kèm theo trích dẫn