Trích:
putin-vietnam viết
Chắc là 2 tháng nữa tôi cũng sẽ sang Nga. Tôi mong từng ngày. Mặc dù ở VN cũng vui. Nhưng ở VN vui thế thôi nhưng thật sự kiếm tiền quá khó. Ở VN mỗi tháng tôi nhận được 4 triệu. Thật là kinh khủng 200 đôla một tháng cho 1 người có bằng cấp như tôi. Tôi không tưởng tượng được nữa. Ở bên Nga có ngày tôi cũng làm được 300 đôla một ngày. Thật sự là quá chênh lệnh. Nước Nga vĩ đại, Tôi yêu nước Nga, россии в моем сердце
|
Ông bạn thân mến, tôi cũng cảm thấy thật sự là quá chênh lệch giữa tình cảm ông dành cho nước Nga vĩ đại của ông và tình cảm ông dành cho quê mẹ của mình.
Vốn suy nghĩ của tôi cạn lắm, sau những điều ông bạn nói tôi chỉ rút ra được một điều: ông bạn yêu tiền, vì thế nơi nào nhiều tiền thì nơi đó khiến ông yêu, còn lại thì có là quê cha đất tổ của ông cũng chỉ "cũng vui", "vui thế thôi".
"Thật là kinh khủng 200 đôla một tháng cho 1 người có bằng cấp như tôi". Vấn đề này thì không có gì khó hiểu cả, thời này xoay bằng cấp dễ lắm bạn à, nhưng còn năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết với công việc thì chẳng tiền bạc nào giúp ta được cả.
2 tháng nữa ông bạn mới sang Nga cơ à? Đáng tiếc nhỉ? Chắc phải một khoảng thời gian trằn trọc, nhớ nhung, gửi hồn về phương xa dữ lắm. Tôi có ý này, sao ông không thay đổi quyết định và đi luôn ngay đi? Chứ suốt 2 tháng trời, tôi sẽ có cảm giác bầu không khí trong lành của mình bị vẩn đục.