Chào nguyentien,
Cách xưng hô thế nào đối với tôi không quan trọng vì là giao tiếp xã hội mà thôi. Dù bạn gọi tôi là anh hay chú cũng là tốt nếu có dịp gặp nhau. Hiện nay công việc mua bán tem, tiền,... của tôi vẫn khá tốt. Tôi vừa hoàn thành bộ triển lãm tem quốc gia Vietstampex 2010 và đã nộp bài. Nếu được tham gia và kết quả thế nào thì trong tuần đầu tháng 10/2010 này sẽ biết. Tôi hi vọng bộ triển lãm của tôi sẽ giật được giải Đồng (hơn 25 năm sưu tập tem, đã tham gia nhiều triển lãm nhưng lần này tôi mới có bộ triển lãm ưng ý về giá trị và chất lượng). Triển lãm tem bưu chính quốc gia Vietstampex 5 năm mới có 1 lần... trường đấu khốc liệt lắm, kiếm được giải Đồng (cao nhất là giải Vàng) là vô cùng khó khăn đối với tôi! Hiện nay tôi đang thuê 1 ngôi nhà nhỏ ở ngõ 477 đường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và có mở 1 phòng trưng bày cá nhân. Tôi chỉ có thể tiếp khách ngoài giờ hành chính và hẹn trước, rất vui nếu bạn tới đó thăm tôi (di động của tôi: 0904.154.855).
Chào cháu sad angel,
Thực tế không chỉ riêng cháu nhầm, một số người người trên dưới 60 tuổi vẫn nhầm không rõ Trần Vương Việt (TVV) là trẻ hay già, có khi gặp trực tiếp rồi mà vẫn còn muốn gặp người khác... híc...híc... TVV bằng xương bằng thịt vô duyên lắm mà!!! he..he... Những nhà sưu tập có danh tiếng thường sống thọ lắm và tuổi 83 chưa chắc đã... khó tính (vì khó tính, tính nết định hình từ lúc còn trẻ thì phải?). Chú nay đã sống quá nửa đời người rồi, sang bên kia dốc cuộc đời thì cuộc sống nó bon nhanh lắm... nên cách xưng hô càng không quan trọng miễn sao cuộc đời có thêm được những phút giây vui vẻ làm được! he..he... Chú không giận bất cứ ai về cách xưng hô với chú trong giao tiếp trên mạng xã hội - internet vì chú quan niệm "trong may có rủi, trong rủi có may" và chú biết cách làm cho mình vui ngay cả trong cái rủi! Chúc cháu luôn vui vẻ.
|