View Single Post
  #30  
Cũ 12-09-2010, 20:36
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
@ bác Kenzo,

Không thể nói về tất cả những cái đó trong một vài đoạn post được đâu bác ơi.

Sẽ là tùy từng người nhìn nhận bằng con mắt, bằng hiểu biết của riêng mình thôi. Hàng ngàn người sẽ còn phải làm việc nhiều năm nữa để xác định những kinh nghiệm/bài học từ lịch sử hơn 70 năm của CCCP. Cũng còn cần cả độ lùi thời gian để các nhận định đủ chín.

Có nấu nướng thế nào, giờ cũng chỉ ra những nồi cơm sượng thôi.
Chào bác nqbinhdi!
Thưa bác! Tất nhiên tôi cũng không nghĩ rằng, sẽ đánh giá về sự Tan rã của CCCP và sự Sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô bằng "vài đoạn post". Nhưng, thưa bác! Tôi muốn người chỉ đích danh tôi (hanoi) cần phải có sự nhìn nhận nghiêm túc hơn khi "ngoái nhìn" lại Liên Xô! Cũng như tôi đã nói/viết: "...đất nước Liên Xô đã cống hiến cho thế giới rất nhiều giá trị vô cùng to lớn và quan trọng hơn, đã từng tồn tại những Giá trị Xô viết tốt đẹp thì việc Liên Xô tan rã, Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ là điều không có gì khó hiểu cả! Chỉ có sự lý giải về điều đó thì quả là phức tạp thật!". Tôi đang cho rằng, đây là suy nghĩ và nhận định của tôi, bác à!
Tất nhiên, Liên Xô, theo suy nghĩ của tôi, không phải là Mẫu số chung cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, các ý thức hệ trên toàn thế giới luôn vận động theo dòng chảy thời đại này!
Nhưng, với tôi, Liên Xô vẫn đẹp!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
camchuongdo (24-09-2011), ego you (13-09-2010)