
12-09-2010, 16:03
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
|
|
Дорогой длинною
1. Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки.
Мне б теперь соколики за вами
Душу бы развеять от тоски.
1a. Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки.
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски.
2. Да, выходит, пели мы задаром,
Понапрасну ночь за ночью жгли.
Если мы покончили со старым,
Так и ночи эти отошли!
3. В даль родную новыми путями
Нам отныне ехать суждено!
Ехали на тройке с бубенцами,
Да теперь проехали давно!
4. Помню наши встречи и разлуки.
Навсегда ушедшие года
И твои серебренные руки,
В тройке улетевшей навсегда.
4a. Так, живя без радости, без муки,
Помню я ушедшие года
И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда.
5. Пусть проходит молодость лихая,
Как сквозь пальцы талая вода.
Только наша тройка удалая
Будет с нами мчаться сквозь года.
6. Дни идут печали умножая
Мне так трудно прошлое забыть.
Как нибудь однажды, дорогая,
Вы меня свезёте хоронить.
7. Прошлое дорогою мне снится,
Будто я как прежде у костра,
Бархатные черные ресницы,
На плече моем твоя коса..
Припев:
Дорогой длинною,
Да ночкой лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня.
Да той старинною
С той (da) семиструнною,
Что по ночам, так мучила меня.
Припев: .
О песня звонкая,
дорога длинная
Ты словно шаль,
судьбою пролегла,
Да та старинная,
да семиструнная,
Что по ночам так мучила меня
|
QUA CON ĐƯỜNG DÀI
nhạc buồn xe hoa đã trôi xa về chân trời
màn đêm thêm hoang vắng lửa sáng chập chờn
đại bàng ơi tung cánh đưa ta tìm theo người
cho tim nguôi quên tâm hồn đang tê tái
nhạc buồn xe hoa đã trôi xa về chân trời
màn đêm thêm hoang vắng lửa sáng chập chờn
làm sao ta mong ước ra đi tìm thấy người
cho tim nguôi quên tâm hồn đang tê tái
vì đường xa phía trước, tiếng ca dành cho người
dù màn đêm tiếp nối, lửa bốc điên cuồng
lòng nào quên quá khứ khi ta còn nhớ người
đêm đen qua đi, vẫn tình xưa em đến
về miền xa yêu dấu có con đường mới tìm
rồi từ đây theo số phận ta lên đường
nhạc chuông xe tam mã trôi xa về chân trời
đưa em cách ta bao dặm đường sương gió
Còn đây bao ký ức yêu thương và chia lìa
lòng người sao quên hết ngày tháng men nồng
và vòng tay em dưới ánh trăng nào trắng ngần
đem đi yêu thương theo cùng xe hoa mới
Đời trôi như vô nghĩa khi không còn vui buồn
Mà lòng sao vẫn nhớ ngày tháng men nồng
và vòng tay em dưới ánh trăng nào trắng ngần
đem đi yêu thương theo cùng xe hoa mới
dù tuổi xuân chất chứa yêu thương và đau buồn
lòng còn đâu nuối tiếc như nước qua cầu
chỉ còn xe tam mã đi qua ngày tháng dài
đưa bước chân ta vững vàng theo năm tháng
từng ngày qua ai nhớ ai đau buồn chất chồng
lòng nào quên quá khứ dù cố quên người
chỉ cầu em yêu hỡi một lần trong cuối đời
chôn xác thân ta giữa đồng xa hoang vắng
Kỷ niệm xưa theo đến trong mơ cùng con đường
Về lại nơi hoang vắng bên ánh lửa hồng
kìa hàng mi đen láy như nhung huyền êm đềm
buông trên vai tôi hững hờ đôi bím tóc
DK
Phía trước cô đơn đường dài
dưới ánh trăng xanh trôi nhanh
bài tình ca xưa (ấy)
nay cũng đi xa theo người (nay cũng xa theo người thương)
Nhạc buồn ngưng khúc cung say
Chùng dây buông tiếng đâu đây
Dài đêm thanh vắng, lang thang nỗi đau mình ta.
DK1
Tiếng hát vang trên đường dài
Dẫn lối ta trên đường đời
Tình như duyên số
Em đến trao tôi đêm nào
Nhạc buồn ngưng khúc cung say
Chùng dây buông tiếng đâu đây
Dài đêm thanh vắng, lang thang nỗi đau mình ta
|
tôi ca thử đoạn 1a-DK-2-DK1-DK
http://www.mediafire.com/?f01lc7hsc1254oy
bản rap tiếng Anh
http://www.mediafire.com/?t37ow9vlxi1ayf5
Chúc các bạn vui vẻ!
Thay đổi nội dung bởi: virus, 18-09-2010 thời gian gửi bài 08:25
|